Lấy chồng ngoại để… thoát nghèo

Mới đây, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên chấp nhận cho chị NTB (22 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ) được ly hôn với anh Park Jin Sang (44 tuổi, người Hàn Quốc). Theo tòa, thực tế cuộc hôn nhân này là vì gia đình, vì cha mẹ chứ B. không có tình cảm với người chồng hơn mình gần hai con giáp.

Lất lây chờ “chồng” coi mắt

Giống như nhiều cô gái nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, B. sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, không có ruộng vườn, quanh năm chỉ làm thuê làm mướn để sống. Lớn lên giữa xung quanh mình là những chị, những bạn gái đều lấy chồng nước ngoài nên B. cũng có suy nghĩ sẽ lấy chồng nước ngoài để có tiền phụ giúp cha mẹ thoát nghèo. B. kể, bạn bè em 10 đứa thì hết bảy đứa lấy chồng nước ngoài.

Học hết lớp 6, B. nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ việc lặt vặt. Đến tuổi thanh niên, cái nghèo ám ảnh cuộc sống nên cô chỉ muốn được lấy chồng nước ngoài để giúp cha mẹ mình thoát nghèo. “Lúc đó, em nghĩ khi lấy chồng nước ngoài thì mình sẽ có điều kiện ra ngoài đi làm kiếm tiền để có thêm thu nhập gửi về cho cha mẹ bên này. Ở gần nhà em, bạn bè cùng trang lứa lấy chồng nước ngoài nhóc (đầy nhóc, ý là nhiều - PV) hết trơn, đa số thấy có tiền gửi về. Cha mẹ bạn nói vậy chứ em cũng không gặp các bạn ấy” - B. kể.

Nung nấu ý đó nên năm 2013, B. theo chân các cô gái lên TP.HCM để được người nước ngoài “xem mặt”. Gần một tuần, B. cùng hàng chục cô gái khác được nhiều người nước ngoài “xem mặt” để chọn làm vợ nhưng cô vẫn không trúng. “Hôm ấy, ba chị em của em đang ngồi ở công viên chơi thì có một bà đi ngang qua nói còn một người nữa “muốn xem”, có đi không? Vậy là tụi em đi liền. Sau đó thì em “đậu”. Trời ơi, nhiều đứa lắm, đậu được là mừng rồi, đâu có suy nghĩ gì về tình cảm, tuổi tác. Với lại lúc ấy em nghĩ đi để “đậu” rồi về chuẩn bị đi nước ngoài chứ đâu được lựa! Đi một tuần lên đấy, họ chỉ bao chỗ ở còn lại mọi thứ ăn uống, đi lại mình bỏ tiền túi tốn kém nên chỉ mong “đậu”ˮ - B. nhớ lại.

Cuộc hôn nhân bảy ngày

Vậy là ngay ngày hôm sau, người chấm B. theo chân cô xuống Cần Thơ để ra mắt gia đình “vợ tương lai”. Và qua ngày hôm sau nữa thì làm đám cưới! Rồi hai người làm các thủ tục theo quy định để B. chính thức là vợ của người đã chọn mình.

Đến 9-11-2013, B. “bay” qua Hàn Quốc với chồng. Tám ngày sau, cô đã yên vị ở Việt Nam và một, hai nói sẽ không quay lại với chồng nữa... Lúc ấy B. mới 19 tuổi.

“Qua bển, ổng đi làm, em ở nhà với cha mẹ chồng. Lúc đi em chỉ nghĩ sẽ được ra ngoài xin việc làm nhưng qua bển cha mẹ chồng không cho ra ngoài. Ở được ba ngày thì em đòi về vì từ nhỏ em không đi xa nhà được, thêm phần mới lớn cảm giác vừa sợ vừa lo tùm lum hết trơn. Lúc ấy em chưa nghĩ gì đến ly hôn nhưng khi nghe em đòi về thì ổng kêu muốn về thì ký giấy ly hôn đi rồi về. Bảy ngày sau khi em qua bển thì làm giấy ly hôn. Qua hôm sau, ổng mua vé rồi đưa em ra bến xe để em tự ra sân bay về. Từ đó đến giờ hai bên không còn liên lạc với nhau nữa” - B. khai trước tòa.

Nhắm mắt đưa chân lấy chồng ngoại

Trước đó, giữa tháng 11-2015, TAND TP Cần Thơ cũng xử sơ thẩm và cho chị NTH (20 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ) được ly hôn với anh Wang Ping Feng (45 tuổi, người Trung Quốc). Lý do ly hôn được H. đưa ra là không hợp tính tình. H. khai em kết hôn với người này qua mai mối của chị mình. Thấy chị của H. “ưng” nên cha mẹ của H. cũng “ưng luôn” và ép con gái nhỏ phải lấy chồng nước ngoài để “cha mẹ được nở mày nở mặt với hàng xóm”.

Người lớn đã chọn, lại tin tưởng vào sự mai mối của chị mình nên H. đành “một liều ba bảy cũng liều”, cứ thế nhắm mắt đưa chân theo chị kết hôn với chồng người Trung Quốc.

“Đám cưới đãi tiệc bên nhà em, phía nhà ảnh thì chỉ có mình ảnh qua thôi. Nghe chị em nói là mẹ ảnh già quá rồi nên không qua được. Kết hôn rồi, ảnh về bển (Trung Quốc), lâu lâu mới qua một lần. Vì vậy hai bên liên lạc với nhau chủ yếu qua điện thoại. Khi nào ảnh gọi em mà không nghe là ảnh ghen và nói này nói nọ. Em có gì đâu, chỉ là ở nhà buồn thì “tám” với mấy đứa bạn thôi. Rồi ảnh nói em không được làm cái này, không được làm cái kia, em đi ra ngoài chơi cũng không cho. Không những vậy, ảnh còn keo kiệt nữa, em xin mua cái gì cũng không được… Em thấy nói chuyện với ảnh không được. Ảnh ỷ thế lớn tuổi dạy em đủ điều mà em nói ảnh không nghe nên em xin cha mẹ… cho thôi! Lúc đầu cha mẹ em cũng cản dữ lắm nhưng em quyết thôi nên cha mẹ phải đồng ý” - H. kể.

Và thế là H. ly hôn, kết thúc một cuộc hôn nhân chóng vánh với người chồng Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm