Lời kể của người phụ nữ sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử

(PLO)- Đã có lúc bà Liên cảm thấy tuyệt vọng vì không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình, bà phải chia nhỏ gói cơm cháy, ăn lá non cây rừng… với hy vọng sống sót để trở về nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Nguyễn Thị Bích Liên (59 tuổi, ngụ TP Hà Nội) - người vừa được cứu hộ sau bảy ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử chia sẻ, hôm 27-4, bà đi từ Hà Nội tới Quảng Ninh để lấy thuốc, rồi ghé qua Yên Tử lễ chùa.

Sau khi lễ ở chùa Đồng xong, bà ngồi nghỉ ngơi, được một lúc bà đứng dậy thì thấy hoa mắt, chóng mặt nên ngã xuống khe núi, đầu gối lên rễ cây.

"Lúc tỉnh dậy tôi cũng không biết mình đã ngã xuống dưới đó bao lâu rồi, chỉ thấy đầu ướt sũng, chân mắc vào hốc đá. Tôi vẫn nghe thấy tiếng người ở phía trên, định trèo lên kêu cứu, bám vào cành cây nhưng lại rơi xuống. Rất may tôi rơi vào các khe, rãnh có rác và tìm lại được túi đồ mà mình mang theo, trong có gói cơm cháy, nước uống.

Lần thứ ba leo lên lại bị rơi xuống, tôi đã dừng lại vì thấy nguy hiểm khi phía dưới là vực sâu chừng 100 m. Tôi nhìn sang trái có phiến đá nên bám vào cành trúc để trèo sang đó ngồi quan sát và kêu cứu" - bà Liên nhớ lại.

Bà Liên cho biết đã có lúc bà cảm thấy rất hoảng vì không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Ảnh: CTV

Bà Liên cho biết đã có lúc bà cảm thấy rất hoảng vì không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Ảnh: CTV

Cũng theo bà Liên, những ngày bà bị mắc kẹt dưới vực sâu, thời tiết ở khu vực Yên Tử khá xấu, mặc dù bà đã cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Để sống sót, bà phải chia nhỏ gói cơm cháy và ăn thêm củ lạc tiên, lá non cây rừng.

Thậm chí, bà còn phải bới rác để tìm kiếm những chai nước thừa bị mọi người vứt xuống trước đó rồi dồn vào một chai để uống.

"Tôi hy vọng mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu để đưa mình lên trên. Hai đến ba ngày trước, tôi bắt đầu hoảng, không biết sống chết thế nào nên dặn lòng cứ cố gắng kéo dài được ngày nào hay ngày đó" – bà Liên xúc động.

Hôm 2-5, bà bới đống rác xung quanh và đã nhặt được một lọ bằng inox. Sau đó, bà gõ để phát ra âm thanh với hy vọng mọi người phía trên có thể nghe thấy nhưng vẫn không ai phát hiện ra. Khi tìm thấy chiếc kính, bà nghĩ tới việc đợi nắng lên sẽ tạo lửa đốt lá rừng để mọi người thấy mình dễ hơn.

"Mấy hôm nay trời mưa, gió to tôi rất hoảng, ngồi khóc một mình rồi lạy trời lạy Phật phù hộ. Tôi muốn về nhà" - bà Liên tâm sự.

Khoảng hơn 9 giờ sáng 3-5, bà Liên nghe thấy tiếng người nói chuyện nên dùng hết sức kêu to và gõ mạnh vào bình inox. May mắn đã có tiếng người đáp trả, một lúc sau, mọi người đã tìm thấy và đưa bà lên trên thành công.

Thời điểm này, trong người bà Liên vẫn giữ vé cáp treo và vé vãn cảnh Yên Tử từ ngày 27-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm