Lời mời cao hơn mâm cỗ

Chiều 28-2, Ban Chấp hành LĐBĐ VN vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc chọn HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia dự AFF Cup vào cuối năm nay.

Mức lương tháng mới được tiết lộ khoảng 200 triệu đồng cho HLV trưởng và ít nhất 70 đến 100 triệu đồng cho mỗi trợ lý.

Thế nhưng sau hai tháng thăm dò lẫn gợi ý, LĐBĐ VN vẫn chưa thể công bố cái tên HLV trưởng sau khi điểm danh hàng loạt nhân vật Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức…

Vấn đề đằng sau cái mức lương kỷ lục dành cho thầy nội của LĐBĐ VN bày ra còn là lời mời thiện chí và trân trọng chứ không phải đưa tiền ra là đủ.

Mấy ngày qua, dư luận rộ lên tin đồn ông Mai Đức Chung sẽ ngồi lên chiếc ghế này. Gọi là “tin đồn” bởi người trong cuộc hiện đang dẫn dắt U-19 Việt Nam dự giải ở Brunei và chưa có cái gật đầu chính thức nào, nói gì đến quyết định giấy trắng mực đen.

Tất cả mới chỉ nghe và ngóng!

Trong khi đó, các HLV trẻ khi được hỏi đều không mấy hào hứng và rất ngại ngùng vì LĐBĐ VN thời gian qua chỉ mới điện thoại “gợi ý” mà chưa có lời mời hoặc buổi làm việc theo trình tự nào.

Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết việc giới thiệu và liên hệ với các ứng viên thuộc thẩm quyền Hội đồng HLV Quốc gia. Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Sỹ Hiển bật mí Hội đồng HLV chỉ có chức năng thẩm định và tư vấn, còn quyền quyết định thuộc về LĐBĐ VN (!?).

Thêm một chuyện tế nhị khác về việc chọn thầy cho đội tuyển Việt Nam nhưng các ứng viên bị nâng lên đặt xuống theo kiểu tận dụng thời gian rỗi rãi của họ và nói như nhiều HLV thì họ thấy tổn thương trước những cân nhắc kiểu đấy.

200 triệu thì nhiều thật nhưng các HLV vẫn nghẹn với câu “lời mời cao hơn mâm cỗ” mà thái độ và cách tìm thầy đã thiếu sự tôn trọng rất nhiều!

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới