Lời thoại tục, "The King's Speech" bị kiểm duyệt chặt

Mặc dù dành đến 4 giải Oscar nhưng “Bài diễn thuyết của nhà vua” vẫn không tránh khỏi sự kiểm duyệt gắt gao của Bắc Mỹ bới lời thoại trong phim có yếu tố tục.

Theo đó, trong phim, ở đoạn vua Geogre (Colin Firth) tập khắc phục tật nói lắp, ông đã nói từ “Fuck” đến 12 lần.

Trong khi đó, theo quy định ở Mỹ, nếu từ “Fuck” được nói 1 lần, phim sẽ cấm khán giả dưới 13 tuổi, nếu từ “Fuck” được nhắc đến 2 lần trở lên sẽ cấm khán giả dưới 17 tuổi không có người lớn đi cùng.

Lời thoại tục, "The King's Speech" bị kiểm duyệt chặt ảnh 1

Hình ảnh trong phim "The King's Speech"

Do đó, “The King’s Speech” đã vấp phải sự kiểm duyệt gay gắt ở thị trường Bắc Mỹ. Ở Canada, phim bị dán nhãn cấm khán giả dưới 13 tuổi, còn ở Anh, phim dành cho khán giả trên 12 tuổi.

Một quyết định “chữa cháy” đã được Hãng sản xuất và nhà phát hành bộ phim tại Mỹ - Weinstein đưa ra để bộ phim đảm bảo được chiếu trên diện rộng tại Mỹ. Theo đó, nhà sản xuất sẽ thay thế từ “Fuck” bằng từ bớt tục và gây sốc hơn là “Shit”. Với sự thay đổi này, phim chỉ chịu dán nhãn giới hạn cấm khán giả dưới 13 tuổi.

Được biết, cuối tuần qua, các bản phim cũ đã được thu hồi lại, các poster cũ cũng được thay thế bằng poster mới. Bản phim mới đã được chiếu và không có những lời thoại tục nữa. Tính đến cuối tuần qua (kể cả khi bản phim mới được chiếu tại Mỹ), bộ phim dành 4 giải Oscar đã thu về hơn 375 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 15 triệu USD.

Tuy nhiên, Colin Firth – người thủ vai vua Geogre VI không thích sự thay đổi này. Ông muốn giữ nguyên bản phim cũ, bởi “ Mỗi bộ phim có tính hoàn chỉnh của nó. Cảnh quay đó cần phải như thế, như nó đã được đón nhận tại nhiều nơi”.

Theo Quỳnh Chi (Lao Động/Reuters, L.A.Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm