Vụ đó hả? Vâng, phải nói với anh là tôi đã không thể nào ngủ được sau khi đọc bài viết trên các báo về trường hợp cháu X. bị hành hạ. Dã man quá, thương tâm quá! Tôi cứ bị ám ảnh mãi. Tôi là tôi bày tỏ sự căm phẫn tột cùng với những người phi nhân tính như vậy…
Anh nói sao? Quan điểm đấy à?... Thứ nhất, sau khi nghe tin, tôi đã chủ động gọi điện thoại ngay đến cơ quan chức năng của địa phương để nắm rõ tình hình. Trên cơ sở đó, hội sẽ có công văn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những kẻ đã hành hạ cháu. Thứ hai, tôi kêu gọi các bậc phụ huynh hãy quan tâm chăm sóc và yêu thương trẻ em nhiều hơn nữa, không nên phó mặc mọi thứ cho nhà trường. Thứ ba, các tổ chức xã hội, đoàn thể khi phát hiện trẻ em bị bạo hành phải lập tức báo ngay cho hội chúng tôi và cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý…
Sao? Vai trò của hội hả? Sao chưa đi thăm cháu hả? Ui trời, tôi… tôi bận quá anh ạ! Ngay bây giờ tôi phải chủ trì hội thảo khoa học “Làm thế nào để nâng cao vai trò, vị trí của trẻ em trong xã hội hiện đại”. Nhân tiện, tôi mời báo chí các anh đến dự và đưa tin để hội thảo thành công tốt đẹp nhé! Vâng… vâng… chào anh và hẹn gặp anh ở hội thảo”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU nghe lóm và ghi lại