Mai Phương Thúy: Người được cho là người yêu của tôi chỉ là bạn

Trước khi lên máy bay ra Hà Nội chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình, Mai Phương Thúy vẫn dành cho phóng viên một buổi phỏng vấn cuối năm.

Mai Phương Thúy: Người được cho là người yêu của tôi chỉ là bạn ảnh 1

Mai PhươngThúy sẽ thử sức mình ở lĩnh vực kinh doanh

Ngày Tết trong hoài niệm của Thúy có những gì?

- Khi ba tôi còn, cứ đến Tết là cả đại gia đình thường tụ tập gói bánh chưng. Ba tôi nấu rất ngon, rất khéo tay nên thường tổ chức cho cả đại gia đình tụ tập gói bánh, nấu bánh cả đêm. Nhìn mọi người sum vầy bên nồi bánh lớn, thấy ấm áp và thân yêu làm sao…

Bánh chưng nhà tôi có truyền thống là rất ít nếp, nhưng nhiều đỗ. Tôi và ba thì thích ăn lớp nếp màu xanh mong mỏng ở bên ngoài cùng, còn mẹ thì thích ăn đỗ… Tôi biết cắt bánh chưng bằng dây lạt rất khéo tay nữa đấy.

Sau khi ba mất, gia đình tôi cũng bỏ luôn thói quen gói bánh mỗi dịp Tết về. Dẫu vậy, Tết năm nào, tôi cũng thường sang nhà hàng xóm tụ tập cùng mọi người trong xóm để làm cho mình một chiếc. Mọi người hay chọc cái bánh nào gói xấu nhất là của con Thúy (cười).

Lần đầu Thúy ăn Tết xa nhà…

- Gia đình tôi có truyền thống là mùng 1 ăn cơm ở nhà, sang mùng 2 sang nhà bà ngoại để uống cùng gia đình họ ngoại. Năm 2007, tôi tham gia chuyến từ thiện đúng ngày mùng 2, không sang chúc Tết bà ngoại được. Cảm giác lúc đó rất khó tả, vừa buồn, vừa tủi thân vừa nhớ nhà lắm.

Tết năm nay của Thúy như thế nào?

- Tôi sẽ ra Hà Nội ăn Tết cùng gia đình. Những ngày đầu xuân, tôi sẽ cùng du lịch Nhật Bản để tự thưởng cho mình trước khi bắt tay vào công việc.

Chứ không phải năm 2011 Thúy sẽ đi du học sao?

- Trước đây, tôi muốn tốt nghiệp đại học là đi du học luôn. Tuy nhiên, đợt vừa rồi, tôi sang Mỹ nói chuyện với trường, họ khuyên tôi nếu muốn học MBA nên đi làm vài năm cho có kinh nghiệm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vì thế, tôi sẽ dời kế hoạch du học lại. Tôi vừa hùn vốn cùng mấy người bạn mở một công ty tổ chức sự kiện, quảng cáo và kinh doanh thời trang.

Thúy có dự định mua cho mình một ngôi nhà ở Sài Gòn để ổn định?

- Tôi sẽ mua cho mẹ ở Hà Nội trước. Mẹ và em gái tôi hiện vẫn ở nhà ông bà nội, ông bà rất thương, bảo bọc ba mẹ con tôi.

Mai Phương Thúy: Người được cho là người yêu của tôi chỉ là bạn ảnh 2

'Tôi chưa sẵn sàng cho hôn nhân'

Mẹ sẽ hạnh phúc hơn nếu con gái của mẹ sớm tìm được hạnh phúc…

- Tôi sợ bị ràng buộc với suy nghĩ “phải lấy chồng sớm để ổn định” nên không mặn mà gì với chuyện cưới xin cả. Có thể, đến một thời điểm nào đó, suy nghĩ này sẽ thay đổi, nhưng không phải là bây giờ.

Bạn chọn yêu một người ngoại quốc, chứ không phải một anh chàng Việt Nam?

- Chuyện này do duyên số thôi.

Vậy chính xác thì người yêu bạn là ai, có phải là giám đốc đại diện của Hennessy Việt Nam không?

- Tôi không muốn người yêu của mình bị cả nước biết đến. Một mình tôi phơi bày mọi thứ trước công chúng là quá đủ rồi. Hãy để anh ấy được bình yên. Còn người vẫn luôn bị cho là “người yêu của Mai Phương Thúy” chỉ là bạn thôi.
  Mai Phương Thúy: Người được cho là người yêu của tôi chỉ là bạn ảnh 3
Mai Phương Thúy khẳng định, người đàn ông bị giới truyền thông cho là người yêu của cô chỉ là bạn.

Năm nay bạn sẽ ăn Tết cùng người ấy?

- Không. Đúng dịp Tết thì mỗi đứa một nơi, nhưng trước Tết anh ấy sẽ đưa mẹ sang Việt Nam để đến thăm và chào hỏi gia đình tôi. Sau đó, anh ấy sẽ đưa mẹ về nước còn tôi ở lại Hà Nội ăn Tết với cả nhà.

Nghe như chuẩn bị cho đám cưới?

- Tôi nghĩ yêu nhau đàng hoàng thì nên để hai gia đình cùng biết và an tâm. Tôi chưa sẵn sang cho hôn nhân.

Cảm ơn Thúy!

Theo TGVH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm