Mang thai ngoài tử cung vẫn sinh con khỏe mạnh

Tháng Giêng năm ngoái, Paula Cawte (38 tuổi) và chồng chưa cưới, Paul Lounds (43 tuổi) sống ở Gloucester (Anh) đã rất vui mừng khi biết mình sẽ có con. Nhưng khi được 20 tuần, các bác sĩ phát hiện thai nhi nằm ngoài tử cung và đã khuyên nên phá bỏ thai nhi để tránh nguy hiểm cho tính mạng người mẹ.
Mang thai ngoài tử cung vẫn sinh con khỏe mạnh ảnh 1
Bé Eva và cha mẹ

 "Cả hai chúng tôi bật khóc," ông Lounds kể. Tuy nhiên họ đã từ chối phá bỏ thai. Mặc kệ nguy hiểm, người mẹ này đã liều mạng để có được một đứa con. Kết quả là cô bé Eva khoẻ mạnh, nặng 1,4kg đã ra đời vào ngày 19/7/2010.

"Chúng tôi đã cố gắng hơn một năm để có một đứa con và tôi không thể nào bỏ nó khi tôi biết nó hoàn toàn khỏe mạnh", cô Cawte nói. "Chúng tôi biết đó là nguy hiểm. Các bác sĩ cho biết tôi có thể chảy máu đến chết nếu thai nhi bị vỡ một cơ quan hoặc một động mạch. Tuy nhiên, Paul và tôi đã đồng ý rằng miễn là tôi không bị nguy hiểm ngay lập tức, chúng tôi sẽ cố gắng giữ càng lâu càng tốt để cho bé một cơ hội chiến đấu giành sự sống”.

"Bây giờ chúng tôi không thể tin rằng chúng tôi có một cô con gái nhỏ xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là một phép lạ", cô tự hào nói.

Đối với những bà mẹ mang thai ngoài tử cung, cơ hội sống sót của cả mẹ và thai nhi là 1 trong 3.000.000 trường hợp. Trường hợp của cô Cawte là 1 trong 3 trường hợp được ghi nhận ở Anh trong 20 năm qua.

Các bác sĩ cho biết Cawte đã sống sót vì màng bụng của cô đã tạo ra một túi có chứa nước ối để giúp phổi của bé phát triển và nhau thai có thể hoạt động.

Sau khi được sinh ra bé Eva đã được nuôi trong lồng ấp và được phép ra viện 3 tháng sau đó. Hiện bé rất khoẻ mạnh và phát triển bình thường.

Theo Minh Trâm (Bee.net, Dailymail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm