Mất quyền nuôi con, đốt nhà tự sát

Theo cảnh sát, Powell đã khóa trái cửa và nổi lửa ngay sau khi các nhân viên phúc lợi xã hội vừa đưa hai bé trai Charlie (7 tuổi) và Braden (5 tuổi) đến thăm cha trưa 5-2.

Mất quyền nuôi con, đốt nhà tự sát ảnh 1

Ngôi nhà của Powell cháy ngùn ngụt... Ảnh: The Seattle Times

Mất quyền nuôi con, đốt nhà tự sát ảnh 2

...thiêu cháy 3 cha con bên trong. Ảnh: CNN

Mất quyền nuôi con, đốt nhà tự sát ảnh 3

Ngôi nhà tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: Getty Images

Ngửi thấy mùi gas từ trong nhà, các nhân viên này vội gọi báo các số điện thoại khẩn cấp nhưng trước khi cơ quan chức năng đến nơi, ngôi nhà đã cháy ngùn ngụt và không ai kịp cứu những đứa trẻ.

Trong một tin nhắn thoại gửi cho anh trai và gia đình, Powell nói: “Tôi không thể sống mà không có các con. Tôi không thể trụ nổi nữa. Tôi xin lỗi vì làm tổn thương mọi người. Vĩnh biệt!”.
Các nhà điều tra còn tìm thấy một chiếc rìu trong đống đổ nát và phát hiện Charlie bị đánh vào cổ trong khi em trai Braden bị thương ở cả đầu lẫn cổ. Nhiều khả năng Powell đã đánh con chết trước rồi mới đốt nhà.

Mất quyền nuôi con, đốt nhà tự sát ảnh 4

Cả gia đình Powell... Ảnh: Komonews.com

Mất quyền nuôi con, đốt nhà tự sát ảnh 5

...trước khi bà Susan Powell mất tích năm 2009. Ảnh: Daily Mail

Mất quyền nuôi con, đốt nhà tự sát ảnh 6

Powell là kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án mất tích của vợ. Ảnh: AP
"Đây là một hành động độc ác. Không phải là thảm kịch mà là sát hại trắng trợn hai đứa trẻ" - Cảnh sát trưởng quận Pierce, Paul Pastor, cho các phóng viên biết.
Trước khi bị sát hại, Charlie và Braden đang tạm sống cùng ông bà ngoại. Powell bị tước quyền nuôi con sau khi cảnh sát tìm thấy ảnh và video khiêu dâm trong một chiếc máy tính ở nhà anh ta.
Vợ của ông Powell mất tích từ tháng 12-2009 khi cả gia đình đi cắm trại trong lúc bão tuyết. Tuy bị tình nghi có liên quan nhưng ông này chưa hề bị bắt hoặc khởi tố. Đến nay, thi thể bà Susan Powell vẫn chưa được tìm thấy.

Mất quyền nuôi con, đốt nhà tự sát ảnh 7

Hai đứa trẻ sống tạm cùng ông bà ngoại trước khi bị giết. Ảnh: AP
Ông bà ngoại của hai đứa trẻ kể vài tháng trước khi chết, chúng đã nói với nhau: “Cứ đi đến khu mỏ, chúng mình sẽ tìm thấy mẹ”. Chúng còn vẽ một chiếc xe tải có người bố ngồi lái xe, còn mẹ ở trong thùng xe, rồi kể thêm bố mẹ ra khỏi xe vào ban đêm và rồi mẹ mất tích.
Người nhà của bà Susan nghi ngờ việc bọn trẻ ngày càng tiết lộ nhiều về manh mối vụ án có ảnh hưởng đến quyết định tự sát của Powell.
Theo Bằng Vy (NLĐO / AP, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm