Mới đây bà Nguyễn Thị Kim D. có đơn tố cáo Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt (tạm gọi Công ty Rồng Việt) đã vi phạm trong việc thực hiện chức năng quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.
Bỗng dưng... mắc nợ
Theo đơn bà D., ngày 17-7-2009 bà có mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Rồng Việt để mua bán cổ phiếu CSM của Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam. Sau đó, Công ty Rồng Việt cử ông Văn Thiên Hùng là nhân viên môi giới quản lý tài khoản của bà.
Rắc rối xảy ra khi đầu tháng 3-2010, bà D. phát hiện tài khoản của mình bị Công ty Rồng Việt phong tỏa chứng khoán. Khi liên lạc với Công ty Rồng Việt, bà D. bất ngờ hơn vì công ty có trưng ra một giấy ủy quyền có chữ ký của bà cho một người tên là Nguyễn Thanh Phong được thay mặt sử dụng toàn bộ tiền, chứng khoán trong tài khoản của bà để tiến hành các giao dịch mua, bán, cầm cố, hợp tác đầu tư.
Nghiêm trọng hơn, ông Phong đã thay mặt bà D. ký hai phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với Công ty Rồng Việt. Theo hai phụ lục này thì tính đến ngày 21-4, bà D. nợ Công ty Rồng Việt hơn 4,5 tỉ đồng (tương đương số cổ phiếu CSM của bà D. bị công ty phong tỏa). Sau đó, Công ty Rồng Việt đã bán hết số cổ phiếu CSM bị phong tỏa này để thu hồi công nợ.
Bị lừa?
Phản ánh với phóng viên, bà D. khẳng định: “Tôi chưa ký giấy ủy quyền cho bất kỳ ai thay mặt để chơi chứng khoán. Tới nay tôi cũng chưa biết ông Nguyễn Thanh Phong là ai. Chồng tôi cũng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Rồng Việt. Nếu có ủy quyền thì tôi ủy quyền cho chồng chứ sao lại đi nhờ người ngoài”. Bà D. còn cho biết giấy ủy quyền nêu trên “rất có vấn đề”, chẳng hạn số chứng minh nhân dân ghi không đúng, chỗ ghi ngày, tháng, năm thì chồng lên nhau...
Theo bà D., trong khoảng thời gian từ ngày 14-9-2009 đến ngày 24-3-2010, bà nhiều lần phát hiện tài khoản bị mua bán. Mọi việc đều được báo với ông Văn Thiên Hùng. Ông Hùng trả lời là do hệ thống bị lỗi. Thậm chí lúc phát hiện tài khoản bị phong tỏa, bà gọi báo thì ông Hùng cũng nói do lỗi hệ thống.
Về chữ ký trên tờ giấy ủy quyền, bà D. cho biết là chữ ký thật của mình nhưng việc ký này đã bị ông Hùng lừa. “Lúc đó thời điểm gần tết, ông Hùng có đến nhà tôi đưa ba phần quà, nói đây là quà tết công ty gửi tặng khách hàng và ông Hùng bảo tôi ký vào ba tờ giấy trắng để ông Hùng mang về báo lại cho công ty” - bà D. kể.
Ngoài ra, cũng theo bà D. “tôi có nhờ một người bạn gọi đến số điện thoại của người tên Nguyễn Thanh Phong ghi trong tờ giấy ủy quyền thì té ra số đó cũng là của ông Văn Thiên Hùng”.
“Sẽ hợp tác với cơ quan điều tra”
Trong công văn gửi báo Pháp Luật TP.HCM ngày 27-4, ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Rồng Việt, xác nhận có việc bà D. ký giấy ủy quyền và đã ủy quyền cho ông Phong ký các phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán. Giấy ủy quyền này được lập vào ngày 14-9-2009. Tại biên bản làm việc với Công ty Rồng Việt ngày 12-4, bà D. cũng thừa nhận chữ ký trong giấy ủy quyền là của bà.
Ông Tuấn cũng cho biết để hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết sự cố này, công ty đã đình chỉ công tác nhân viên môi giới Văn Thiên Hùng để làm rõ các sai phạm (nếu có). Công ty sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Ngoài ra, công ty cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật từ khiếu nại của bà D.
Riêng việc bà D. cho rằng ông Văn Thiên Hùng, nhân viên môi giới Công ty Rồng Việt, lừa gạt ký vào các hợp đồng, giấy ủy quyền…, Công ty Rồng Việt trả lời: Nằm ngoài khả năng kiểm soát và quản lý của công ty.
Được biết ngày 26-4, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có công văn yêu cầu Công ty Chứng khoán Rồng Việt giải trình vụ việc.
Trong chiều 28-4, Công an quận 3 cũng mời bà D. đến lấy lời khai xung quanh các vấn đề bà tố cáo Công ty Rồng Việt.
BÙI NHƠN