Mời bạn đọc bình chọn giải Fair Play 2015 cho năm đề cử chính thức

Buổi trao giải được diễn ra ngày 24-2-2016 tại Vườn Hồng, khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Mời bạn đọc cùng bình chọn năm đề cử chính thức giải thưởng Fair Play

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giải Fair Play 2015 sẽ thuộc về ai? (Danh sách được xếp theo thứ tự ABC)

1. Các cầu thủ U-23 Việt Nam chuẩn bị chiếc áo số 13 có tên Huỳnh Tấn Tàivà quyết tâm ghi bàn để tặng bạn mình không may trở thành khán giả bất đắc dĩ ở SEA Games 28 tại Singapore. Sau khi Mạc Hồng Quân ghi bàn mở điểm vào lưới U-23 Malaysia, các cầu thủ đã cầm chiếc áo đấu của Tấn Tài đến chung vui với anh đang chấn thương bị bó bột và phải ngồi trên xe lăn xem đồng đội thi đấu. Tấn Tài đã bật khóc nức nở trước món quà đặc biệt của các tuyển thủ U-23 Việt Nam luôn xem nhau như những người anh em trong gia đình. Hình ảnh này đã gây xúc động mạnh cho các cổ động viên ngồi xem trực tiếp trên sân vận động Bishan và hàng triệu khán giả qua màn ảnh truyền hình.

2. Cổ động viên (CĐV) Hải Phòng phản ứng thái độ thi đấu thiếu trung thực của đội Hải Phòng đã để thua 1-2 trên sân Cần Thơ. Họ đề nghị Ban tổ chức V-League vào cuộc, bất chấp điều đấy có thể làm ảnh hưởng đến thành tích của đội nhà Hải Phòng. Lần đầu tiên một hội CĐV tẩy chay đội nhà vì hành vi không đẹp, làm ảnh hưởng đến bóng đá Hải Phòng và uy tín của giải đấu. Chưa hết, các CĐV còn mang băng rôn đến sân Mỹ Đình với khẩu hiệu mong muốn VFF điều tra tiêu cực của đội Hải Phòng. Đây là một hành động đấu tranh quyết liệt chống cái xấu, là tấm gương của sự minh bạch và dũng cảm tẩy chay tiêu cực từ CĐV Hải Phòng vì sự trong sạch cho bóng đá Việt Nam.

3. Cầu thủ Abass bị hậu vệ Thanh Hào làm chấn thương trong trận chung kết Cúp Quốc gia trên sân Bình Dương. Cái cổ chân trái của Abass bị gãy gập sau cú vào bóng của Thanh Hào. Trong đêm ấy, Abass đang nằm trên giường bệnh thì bất ngờ Thanh Hào vào thăm. Nhìn gương mặt đau khổ của Thanh Hào cứ lắp bắp nói lời xin lỗi, Abass mỉm cười cầm tay đồng nghiệp an ủi ngược lại: “Cậu không phải day dứt vậy đâu, tôi không trách gì cậu cả! Chỉ tại tôi và cậu cùng quá tham bóng mà thôi. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại sau ca phẫu thuật và chúng ta vẫn còn gặp nhau, sẽ luôn là những người bạn. Đừng day dứt khổ sở nữa mà hãy cố tập trung lên tham gia đội tuyển Việt Nam cho tốt nhé”.

4. Nữ CĐV Hoàng Yến với hình ảnh một “nữ tướng” luôn đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động của Hội CĐV VFS. Bất chấp nắng mưa, chị luôn có mặt trong các trận đấu của những đại diện bóng đá Việt Nam tại các sân bóng trong nước và quốc tế. Mọi người không lạ với hình ảnh một nữ CĐV lúc nào cũng quay mặt lên khán đài và đứng ra hô hào, tập luyện cho các CĐV đi vào nề nếp chuyên nghiệp. Tại giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên, nữ CĐV này phơi mình dưới cơn mưa dầm xối xả trên sân Thống Nhất để kêu gọi các CĐV cổ vũ cho các đội bóng. Sự nhiệt tình và năng động của Hoàng Yến đã tạo nên nhiều màu sắc và hình ảnh thật dễ thương cho hội CĐV.

5. Cầu thủ Công Phượng thi đấu hết mình, trung thực, dũng cảm và hiếu thảo với cha. Điều đó không chỉ qua cách thể hiện bàn thắng trong trận chung kết giải U-21 báo Thanh Niên của Công Phượng mà còn qua việc anh nài nỉ Ban tổ chức cho một lần được lãnh giải thưởng cùng cha vừa lặn lội từ Nghệ An đến sân Thống Nhất xem con trai thi đấu. Hình ảnh Công Phượng ôm cha mình hạnh phúc trên bục nhận thưởng rất cảm động và có sức lan truyền mạnh mẽ. Một việc làm hết sức tự nhiên nhưng chân thành mang tính giáo dục cao với tầng lớp thanh thiếu niên. Công Phượng sau nhiều biến cố vẫn biết cách vượt qua mọi áp lực để vươn lên và ra sân vẫn giữ được lối đá nhiệt tình, trung thực và fair play…

Mời bạn đọc bình chọn giải Fair Play 2015 cho năm đề cử chính thức ảnh 1
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm