MU lâm nguy, Mourinho mắng Bailly là đồ ngốc

“Người đặc biệt” đã vô cùng cáu tiết trước cậu học trò manh động và dễ bị rơi vào cái bẫy đối phương để rồi bị chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút cuối trận. Điều này có nghĩa trung vệ số 1 của MU sẽ phải vắng mặt trong trận chung kết Europa League gặp Ajax tại Stockholm cuối tháng này.

Tính huống dẫn đến... nóng máy của Bailly

Mourinho đã mắng cậu học trò là ngốc nghếch, trong một tình huống mà mình cần phải lạnh đầu nhất thì trung vệ người Bờ Biển Ngà đã manh động choảng với cầu thủ Roncaglia của Celta Vigo để  cùng nhau bị đuổi ở phút cuối cùng trận đấu bán kết lượt về Europa League MU hòa Celta Vigo 1-1 (chung cuộc MU thắng 2-1) trên sân Old Trafford đêm qua.

Mourinho lại có “cơn đau đầu” nữa khi gặp Ajax trong trận chung kết “săn” chiếc cúp Europa League mà trong bộ  sưu tập của MU chưa có.

Và chiếc thẻ đỏ được rút ra

Mourinho đã phải vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều về lời khuyên của tiền bối Sir Alex rằng, hãy buông mục tiêu tốp 4 Premie League để dồn sức vô địch Europa League nhằm có suất vòng bảng Champions League mùa tới. Cuối cùng kẻ hậu bối Mourinho đã làm theo.

Tuy nhiên, việc trung vệ Bailly phải vắng mặt ở trận chung kết đã làm cho nỗi lo phá sản kế hoạch hiển hiện rõ ràng vì Ajax cực mạnh trong tấn công.

Nói về chiếc thẻ đỏ của Bailly, Mourinho nhận xét: “Tôi không thấy rõ vì sao dẫn đến chiếc thẻ đỏ như thế, nhưng dù thế nào thì Bailly đã quá ngốc nghếch, ngờ nghệch để bị chiếc thẻ đỏ cuối trận. Vì Celta Vigo đã chia tay giải còn MU thì vẫn còn trận quan trọng nữa, trận chung kết. Tôi không lạ gì những trò của Roncaglia, cầu thủ này rất hay kích và giăng bẫy, Bailly cần phải biết điều đó và cảnh giác nhưng cậu ta đã thật ngốc nghếch”.

Thái độ của Bailly quá... dữ

Còn nhìn chung về trận đấu thì vị chiến lược gia Bồ Đào Nha cho rằng đó là một trận đấu rất hay, giàu cảm hứng và giàu chất cống hiến, MU là đội chơi hay hơn ở hiệp 1 nhưng đã không tỏ ra là “sát thủ”, không thể ghi bàn trước các cơ hội. Mourinho cũng thừa nhận Celta Vigo đã chơi một trận mà buộc MU phải vượt qua chính mình mới có trận hòa 1-1 và thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận.

Trận chung kết Europa Cup vào cuối tháng này tại thủ đô Thụy Điển sẽ là canh bạc tất tay cho MU, nếu thua cuộc thì quả là một thất vọng tràn trề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm