Myanmar: Tòa án Tối cao chấp nhận đơn kháng cáo của bà Aung San Suu Kyi

(PLO)- Toà án Tối cao Myanmar cho biết sẽ xem xét kháng cáo của bà Aung San Suu Kyi. Trong khi đó, quân đội Myanmar vừa đột kích làng Pazi Gyi - khu vực đã hứng chịu cuộc không kích đẫm máu vào tuần trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, hãngReuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết Tòa án Tối cao Myanmar đã chấp nhận xem xét đơn kháng cáo của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đối với các cáo buộc tham nhũng, vi phạm luật bầu cử và tiết lộ bí mật nhà nước.

Người đoạt giải Nobel 77 tuổi hiện đang thụ án 33 năm tù sau khi bị kết án một chục cáo buộc mà bà Suu Kyi gọi là vô lý. Trong khi đó, các đồng minh của bà nói rằng chính quyền “dàn dựng để phá hủy sự nghiệp chính trị của bà”.

Cựu Cố vấn nhà nước, Chủ tịch Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Myanmar - bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: REUTERS
Cựu Cố vấn nhà nước, Chủ tịch Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Myanmar - bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: REUTERS

Nguồn tin giấu tên cho biết Toà án Tối cao chưa ấn định ngày xem xét kháng cáo của bà Suu Kyi. Ngoài ra nguồn tin cho biết thêm một người cũng được xem xét kháng cáo là ông Win Myint - cựu tổng thống đã bị lật đổ trong cuộc chính biến hồi tháng 2-2021.

Trước đó, ngày 28-3, truyền thông nhà nước Myanmar đã đưa tin chính phủ Myanmar sẽ giải tán đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi cùng 39 đảng khác vì không đăng ký bầu cử. Hiện thời gian diễn ra bầu cử vẫn chưa được quân đội Myanmar tiết lộ.

Cũng trong ngày 19-4, quân đội Myanmar đã đột kích vào làng Pazi Gyi ở thị trấn Kantbalu, vùng Sagaing khiến gần 10.000 dân làng phải sơ tán khỏi khu vực và chạy trốn. Đây là khu vực đã hứng chịu cuộc không kích đẫm máu nhất từ trước đến nay của quân đội Myanmar vào tuần trước, theo báo Myanmar The Irrawaddy.

Theo một người dân trong làng, khoảng 200 quân nhân từ làng Sabel Nago ở vùng Mandalay đã đến làng Ma Lae ở thị trấn Kantbalu vào tối 18-4. Sau đó, quân đội tiến thẳng đến làng Pazi Gyi, cách Ma Lae 6,4 km vào sáng 19-4.

Ngoài ra, dân làng còn thấy máy bay trực thăng Mi-35 và máy bay chiến đấu phản lực của quân đội bay qua trong khi quân đội đang tiến đến làng Pazi Gyi.

Cuộc không kích đẫm máu nhất từ trước đến nay của quân đội Myanmar ở làng Pazi Gyi vào tuần trước khiến hơn 170 dân làng thiệt mạng. Ảnh: INDIA TODAY
Cuộc không kích đẫm máu nhất từ trước đến nay của quân đội Myanmar ở làng Pazi Gyi vào tuần trước khiến hơn 170 dân làng thiệt mạng. Ảnh: INDIA TODAY

“Quân đội hiện đang ở trong làng của chúng tôi. Chúng tôi không biết họ sẽ làm gì tiếp theo” - một người dân làng Pazi Gyi nói với The Irrawaddy.

Trước đó, ngày 11-4, một máy bay quân sự đã thả hai quả bom xuống một ngôi nhà ở Pazi Gyi khi nhà này đang tổ chức lễ tân gia. Cuộc không kích đã khiến 30 người bị thương và hơn 170 dân thường thiệt mạng, trong đó có 42 trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm