Nam thanh niên đeo bảng, quỳ gối trước cổng đài truyền hình xin việc

Nam thanh niên này mang theo tấm biển lớn với dòng chữ “Tôi ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xin làm ơn hãy cho tôi việc làm là nhân viên bán hàng. Mong nhà tuyển dụng giúp đỡ tôi”. Có người nhìn thấy sự việc tỏ ra đồng cảm, có người tỏ ra chê bai. Một người có ý kiến “Tưởng viết đơn xin việc gì đó nhàn hạ lương cao đằng này xin làm nhân viên bán hàng thì có gì mà phải quỳ lạy khổ sở thế”.

Nhiều người thông cảm với thanh niên này, đã lấy số điện thoại tìm cách giúp đỡ (Ảnh: Trọng An).

Sau đó người này được xác định là Nguyễn Việt Hải (23 tuổi), trú huyện Gia Lâm (Hà Nội). Hải chia sẻ khi học đến lớp 6 thì bỏ học và ở nhà chơi, bố mẹ không quyền cao chức trọng, hằng ngày bố Hải chạy xe ôm, còn mẹ làm ruộng. Gia đình gặp nhiều khó khăn, “giờ em không muốn ăn bám bố mẹ nữa nhưng đi xin việc thì không ai nhận vì không có bằng cấp”. Chính vì lý do không có bằng cấp nên Hải đã viết tấm bảng và quỳ gối trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam mong có người giúp đỡ mình.

Trong hồ sơ của Hải mang theo, có xác nhận của Công an xã Cổ Bi cho thấy Hải không có tiền án, tiền sự gì. Hải cũng có cả giấy khám sức khỏe, chứng nhận hoàn toàn bình thường, đủ sức khỏe làm việc. 

Ngay sau đó nhiều người cảm thông đã lấy số điện thoại của Hải để tìm cách giúp cậu thanh niên này. Sau hơn một giờ quỳ xin việc, gia đình Hải biết tin đã tới đưa nam thanh niên này về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm