Nàng sống, mà xem như đã chết...

- Chuyện đâu mà lạ vậy? Người này đi biển rồi gặp sóng to gió lớn trôi dạt đâu khiến người nhà tưởng đã chết, sau đó thì lù lù xuất hiện chăng?

- Nào đâu phải thế. Chuyện ngộ này xảy ra ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Người bị tuyên bố mất tích là bà Ngô Thị Tâm, năm nay 65 tuổi. Bà Tâm tuy có đi khỏi địa phương nhưng hằng tháng vẫn lãnh lương hưu đều đều, địa phương vẫn còn ghi nhận hộ khẩu ở đây, lâu lâu bà vẫn gặp chồng, con, nói chung là vẫn hiện diện trên cõi đời này…

- Vậy sao khi thụ lý tòa không đi xác minh? Chuyện đó có gì khó đâu? Hay tại vì không có… xăng, xe?

- Cái đó ông đi mà hỏi ông tòa ấy.

- Thế ai yêu cầu tòa tuyên bố mất tích? Và để làm gì?

- Thì chồng bà Tâm chớ ai. Ông làm vậy để được… ly hôn, đặng đi bước nữa với người khác.

- Má ơi, chơi gì ác nhơn vậy trời! Thế khi chuyện tầy huầy ra thì sao, ông tòa có chịu “khai sinh” lại cho người ta không?

- Bà Tâm đã làm đơn, tòa đã thụ lý nhưng mọi chuyện vẫn cứ neo đó, bà Tâm vẫn cứ đang… mất tích, dù bà đã tới lui tòa đến nhẵn mặt.

- Nghe chuyện tuyên bố mất tích, thậm chí tuyên bố là đã chết mà dễ như vụ này tự nhiên tui muốn làm đơn yêu cầu tuyên bố một vài người mất tích quá!

- Ông muốn “khai tử” ai vậy?

- Tất thảy những quan tham sâu dân hại nước.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm