Ngậm ngùi tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng

Trước đó, đêm 30-1-2011, một đoàn người khá đông từ huyện Ba Tri - Bến Tre đã đến viếng anh. Nhiều người trong đoàn cho biết họ đọc báo, biết tin Hoàng Hùng mất đi trong đau đớn nên góp tiền đến viếng anh.
 
Khi họ tìm được nhà anh Hoàng Hùng là lúc gần nửa đêm. Mọi người lặng lẽ thắp cho anh nén nhang rồi nói lời chia buồn cùng gia đình và ra về.

Ngậm ngùi tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng ảnh 1

Ngậm ngùi tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng ảnh 2

Đông đảo người dân đến tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng

Sáng 31-1-2011, trong dòng người tiễn anh có một ông lão 71 tuổi người Thụy Sĩ. Tìm hiểu, chúng tôi mới biết vài tháng trước đây, ông bị lừa tiền tại VN. Do không nói được tiếng Việt nên ông không biết kêu cứu với ai, may được nhà báo Hoàng Hùng giúp đỡ các thủ tục khởi kiện ra tòa.
 
Sáng 30-1-2011, ông nghe người quen kể Hoàng Hùng đã mất nên vội tìm đến nhà viếng và chờ đợi suốt 14 giờ để tiễn đưa anh. 

Ngậm ngùi tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng ảnh 3

Con gái lớn của anh Hoàng Hùng khóc ngất khi tiễn cha...

Ngậm ngùi tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng ảnh 4

...và thẫn thờ đọc lại bài báo về cha mình

Gần đến lễ truy điệu, người dân đến viếng anh càng đông. Những người này đều không biết nhà báo Hoàng Hùng nhưng do cảm phục ngòi bút của anh mà tìm đến.
 
Đứng không vững bên quan tài cha, con gái đầu lòng của anh Hùng – cháu Lê Hồng Nhung – nhiều lúc khóc ngất, khiến ai cũng ngậm ngùi xót xa. Quá nhỏ bé trong chiếc áo tang, Nhung thẫn thờ đọc bài báo viết về cha mình rồi lại bật khóc.
 
Người nhà Nhung cho biết từ khi anh Hùng nằm viện, cháu không một ngày rời bỏ cha mình. Đến khi cha mất, 3 ngày qua Nhung chưa ăn được một chén cơm. Hai đêm liền, Nhung thức suốt bên chiếc quan tài. Đến khi kiệt sức, Nhung mới chịu uống ít nước cầm hơi. 
 
Phát biểu trong bài điếu văn tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng, ông Đỗ Danh Phương – Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - nhấn mạnh: “Chúng ta tiếc thương khi mất một người thân yêu, người đồng nghiệp quý mến, một người đồng chí chính trực. Báo Người Lao Động và làng báo cả nước mất đi một cây bút chiến đấu. Chúng ta càng cảm thấy xót xa hơn khi anh ra đi để lại mẹ già và 2 con thơ. Con không cha như nhà không nóc, các con anh từ đây sẽ vắng bóng người cha kính yêu. Rồi đây, hằng đêm các con anh không còn háo hức ngồi đợi đón cha về nữa…”.

Ngậm ngùi tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng ảnh 5

Tổng biên tập Báo Người Lao Động Đỗ Danh Phương (trái) đọc điếu văn tiễn đưa anh Hoàng Hùng

Ngậm ngùi tiễn đưa nhà báo Hoàng Hùng ảnh 6

Đau xót cảnh mẹ già khóc con 

Nghe đến đây, nhiều người nức nở. Không gian lặng đi như đồng cảm với sự mất mát to lớn này.
 
Chúng tôi, những người làm báo, xin cúi đầu tiễn anh về đất mẹ. Từ đây, anh đã mãi mãi ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng nghiệp, đồng chí…
 
Xin vĩnh biệt anh!

Bài và ảnh: Minh Sơn (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm