Nghệ sĩ Mạc Can, Ngọc Đáng… và những nỗi niềm trước khi về trung tâm dưỡng lão Thị Nghè

(PLO)- Bên cạnh niềm vui thì nghệ sĩ Mạc Can, Ngọc Đáng... lại có những tâm tư, nỗi niềm riêng trước khi được chuyển về trung tâm dưỡng lão Thị Nghè 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1 (20 tháng Chạp Âm lịch) Hội Sân khấu TP.HCM cùng Ban Ái hữu nghệ sĩ và các ban ngành đã tổ chức trao tặng quà tết cho các nghệ sĩ khó khăn, neo đơn cũng như các nhân viên sân khấu trên địa bàn TP.HCM tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

mac-can.JPG
Nghệ sĩ Mạc Can cùng các nghệ sĩ nhận quà tết. Ảnh: VĂN HÀ

Đây cũng là năm cuối cùng chương trình trao tặng quà được thực hiện tại nơi này sau tết Nguyên Đán 2024, 6 nghệ sĩ sẽ cùng nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà chuyển sang nhà mới.

Nghệ sĩ Mạc Can, Ngọc Đáng… buồn vui lẫn lộn

Phát biểu tại chương trình, ông Tôn Thất Cần, Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cho biết đến ngày 27-2 (sau tết Nguyên Đán), sẽ đưa các cô chú tại viện dưỡng lão nghệ sĩ cùng nghệ sĩ Mạc Can cùng nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà về viện dưỡng lão Thị Nghè và quyết định này đã được thông qua.

"Do việc di dời gần dịp tết nên các anh chị cô chú nghệ sĩ muốn ở lại nơi này ăn tết sau cùng tại viện dưỡng lão ở quận 8 này sau đó sẽ chuyển qua cơ sở mới khang trang, đầy đủ tiện nghi để có thể chăm lo sức khoẻ cho các cô chú anh chị nghệ sĩ tốt hơn" – ông Tôn Thất Cần cho hay.

ngoc-dang.JPG
Nghệ sĩ Ngọc Đáng ngồi xem chương trình trao tặng quà tại viện dưỡng lão nghệ sĩ

Trò chuyện với PLO, nghệ sĩ Ngọc Đáng cũng thông báo mình và các chị em tại viện dưỡng lão sắp về nhà mới.

"Lần chuyển nhà cuối cùng rồi, vui vì sắp có chỗ ở mới khang trang hơn nhưng buồn là vì nhiều chị em chưa kịp về nhà mới lại mất rồi, thời gian qua chị em sống chung ra đi nhiều quá. Năm ngoái thì Thiên Kim mất cách đây mấy ngày thì Lệ Thẩm.

Nhìn chương trình hôm nay lại nhớ Thiên Kim lắm. Hồi năm ngoái Thiên Kim còn năm nay còn có mình tôi. Bạn bè đi hết có ai chơi với mình đâu" – nữ nghệ sĩ tâm sự.

Mạc Can
NSND Thanh Thúy, Phó GĐ Sở VH&TT TP.HCM thăm hỏi nghệ sĩ Mạc Can

Còn với nghệ sĩ Mạc Can, ông cười cho biết sau nhiều lần ở nhà thuê thì cuối cùng mình cũng có một nơi để về.

Nghệ sĩ Mạc Can cũng cho biết thêm ông đang ấp ủ viết tác phẩm và mong sức khoẻ để hoàn thành nó.

300 phần quà trao cho các nghệ sĩ, hậu đài khó khăn

Theo NSND Trịnh Kim Chi, Trưởng ban ái hữu nghệ sĩ cho biết, dù một năm kinh tế khó khăn nhưng các anh em nghệ sĩ vẫn cố gắng kêu gọi các nơi đóng góp để có những phần quà tết cho các cô chú anh chị em nghệ sĩ.

Theo đó, năm nay sẽ trao 300 phần quà được trao cho cô chú anh chị em nghệ sĩ khó khăn và nhân viên, hậu đài sân khấu.

Trong đó 150 phần quà dành cho các nghệ sĩ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 150 phần quà dành cho công nhân, hậu đài của các sân khấu xã hội hoá ngoài công lập của TP.HCM. Mỗi đơn vị xã hội hoá sẽ có 10 nhân viên, hậu đài khó khăn được nhận.

trinh-kim-chi.JPG
NSND Trịnh Kim Chi trao quà cho các nghệ sĩ

Bên cạnh quà, thì mỗi nghệ sĩ khó khăn sẽ nhận được bao lì xì 1,5 triệu đồng và các nhân viên, hậu đài sân khấu sẽ nhận được hỗ trợ 500.000 đồng.

Bên cạnh sự hỗ trợ về tiền của các mạnh thường quân, Sở VH&TT TP.HCM cũng đã đóng góp 20 triệu đồng, các nghệ sĩ tại Mỹ do nghệ sĩ Nhật Cường, Văn Ruy đại diện trao tại 62,5 triệu đồng.

"Theo thông lệ hằng năm 20 tháng chạp như vậy các cô chú anh chị nghệ sĩ sẽ đến viện dưỡng lão nghệ sĩ nhận quà.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp và tôi muốn gửi lời cảm ơn Sở VH&TT, Hội sân khấu cũng như các mạnh thường quân, anh chị em nghệ sĩ đã chung tay chung sức để các cô chú anh chị em nghệ sĩ có một cái tết ý nghĩa" - NSND Trịnh Kim Chi cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm