Người cao hơn 2 m ở Cà Mau không muốn cao nữa

(PLO)- Hai người có chiều cao trên 2 m ở Cà Mau có điểm chung là sau khi bị sốt rét bắt đầu phát triển chiều cao một cách bất thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng 9-2022, thông tin về nam thanh niên Nguyễn Văn Út (ấp 8, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) có chiều cao trên 2 m gây xôn xao dư luận. Đây là nam thanh niên thứ hai có chiều cao trên 2 m được phát hiện tại tỉnh Cà Mau trong vòng năm năm qua.

Mỗi năm cao thêm gần 1 tấc

Anh Nguyễn Văn Út, 22 tuổi, là con út của bà Nguyễn Thị Bước. Bà Bước có chín người con. Riêng Út từ nhỏ cho đến khoảng 18, 19 tuổi phát triển bình thường như các anh chị em, với chiều cao khoảng 1,6 m. Tuy nhiên, đến năm 19 tuổi, Út bắt đầu cao lên thấy rõ. Chị Duyên, người bán quán ăn ở ngã tư đầu đường, cách nhà Út 1 km, kể: “Tôi chứng kiến thằng Út lớn lên từ nhỏ vì nó hằng ngày đưa các cháu đi học qua đây. Khi có việc phải đi làm ăn xa cả năm, tôi quay lại thì thấy nó cao kỳ lạ. Tôi hỏi nó sao cao quá vậy, nó cười trừ, chẳng giải thích được”.

Nguyễn Văn Út hiện nay sống cùng mẹ và các cháu. Út bảo không muốn làm người khổng lồ, chỉ muốn được trị bệnh để không cao nữa. Ảnh: TRẦN VŨ

Nguyễn Văn Út hiện nay sống cùng mẹ và các cháu. Út bảo không muốn làm người khổng lồ, chỉ muốn được trị bệnh để không cao nữa. Ảnh: TRẦN VŨ

Út kể về quá trình chiều cao tăng kỳ lạ của mình: “Cách đây khoảng hai năm, em thấy sao mình cao quá, cao hơn mọi người cả cái đầu. Ban đầu em nghĩ chắc tại mình hên nên mới có chiều cao tốt. Ai cũng thích cao mà nhưng một năm sau, em phát hiện mình đã cao gần 1,9 m. Cao quá em lại đâm lo. Và em đã xem trên mạng thấy trường hợp anh Hồ Văn Trung cao đến hai mét rưỡi. Em lại càng lo hơn”. Theo lời Út và mẹ của Út kể thì chỉ trong khoảng ba năm, Út từ chiều cao 1,6 m lên 2,04 m. Đồng nghĩa mỗi năm bình quân Út đã cao thêm hơn 1 tấc (0,1 m). Trước đây, anh Hồ Văn Trung và gia đình cũng xác định là chỉ trong khoảng 10 năm, anh đã cao thêm từ 1,7 m lên 2,57 m. Anh Trung vào BV đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị bệnh vào tháng 10-2018. Lúc này các bác sĩ đã đo anh cao 2,5 m. Sau một năm điều trị bệnh, đến trước lúc qua đời vài ngày anh Trung đã cao thêm 7 cm (2,57 m). Như vậy, ở hai người có chiều cao bất thường nói trên có điểm chung là sau khi đã trưởng thành, đạt chiều cao bình thường thì lại cao thêm mỗi năm khoảng 1 tấc.

Em không muốn thành người khổng lồ. Em chỉ mơ ước được điều trị bệnh để không tiếp tục cao thêm. Với chiều cao 2,04 m hiện nay, em ra đường ai cũng nhìn ngó, em thấy ngại lắm.

NGUYỄN VĂN ÚT

Cao hơn sau khi mắc bệnh sốt rét

Khi nghe PV hỏi về tiền sử bệnh tình của Út trong quá khứ, mẹ của Út nhớ lại rằng vào năm Út 15 tuổi từng trải qua một cơn bệnh sốt rét phải nhập viện điều trị. Trước đó, anh Hồ Văn Trung cũng kể với PV rằng vào năm 18 tuổi anh đã bị một cơn bệnh sốt rét kéo dài nhiều ngày. Nghĩa là anh Trung và Út đều bắt đầu tăng chiều cao bất thường sau một cơn sốt rét. Thời điểm họ phát hiện mình cao cũng vào khoảng 3-4 năm sau cơn sốt rét.

Một điểm giống nữa ở hai người có chiều cao kỳ lạ trên là gia cảnh đều khó khăn. Anh Hồ Văn Trung từ nhỏ đến khi 33 tuổi chưa lần nào đi bệnh viện điều trị. Cứ hễ có bệnh, anh gọi ghe hàng ghé vào tiệm thuốc mua vài viên thuốc đau đầu, chóng mặt uống rồi cố chịu cho qua cơn đau. Mãi đến khi căn bệnh thận quá nặng, phải chạy thận thì anh Trung mới bất đắc dĩ đến BV đa khoa tỉnh Cà Mau chạy thận.

Riêng gia cảnh Út còn khó khăn hơn. Bà Bước - mẹ của Út có chín người con đều nghèo khó. Trong đó có đứa con gái, là chị kế của Út, bệnh tâm thần từ nhỏ. Trong mấy năm qua, các con của bà lên Bình Dương làm công nhân. Họ đi làm ăn, gửi lại cho bà trông nuôi bốn đứa cháu nội ngoại còn nhỏ, đang học tiểu học. Hiện nhà bà không có lao động nào làm ra tiền, chỉ sống nhờ vào số tiền những anh chị của Út làm công nhân ở Bình Dương gửi về để bà chăm sóc các cháu nhỏ. Út hằng ngày đưa đón bốn đứa cháu đi học. Út không làm được việc nặng nên chẳng ai thuê mướn.

“Tôi có 6 công đất ruộng đằng sau nhà. Năm nào cũng thất bại nhưng phải cố gắng mà làm. Năm nay đang tìm mua mạ về cấy để có lúa mà ăn. Tuy nhiên, phèn mặn, chim chuột nhiều nên mỗi công cũng chỉ có thể thu hoạch được hơn 10 giạ lúa (khoảng hơn 200 kg). Do vậy cũng chưa biết bao giờ mới có tiền để đưa Út đi trị bệnh về chiều cao” - bà Bước chia sẻ.

Cao bất thường do tuyến yên?

Thời điểm năm 2018, khi truyền thông đưa tin về chiều cao 2,5 m của anh Trung, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình đưa anh lên TP.HCM khám bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán chiều cao của Trung tăng bất thường là có liên quan đến bệnh tuyến yên. Riêng Nguyễn Văn Út thì vẫn chưa có kết luận, do em chưa có điều kiện đến TP.HCM để khám căn bệnh về chiều cao kỳ lạ của mình.

Anh Hồ Văn Trung, người cao 2,57 m đã qua đời vào ngày 2-11-2019. Ảnh: TRẦN VŨ
Anh Hồ Văn Trung, người cao 2,57 m đã qua đời vào ngày 2-11-2019.
Ảnh: TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm