Những ngày tháng 7 này, người dân các xã miền núi TP Đà Nẵng đi xe máy quanh các tuyến đường cạnh rừng già. Khi thấy những đốm nâu đỏ, dấu hiệu hạt ươi chín xuất hiện phía xa, họ cất xe đi bộ vào rừng.
Từ đường chính, họ phải đi bộ hàng giờ, băng rừng qua những lớp cây chằng chịt bụi rậm mới tới nơi nhặt ươi bay.
Mấy năm gần đây, lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng tăng cường kiểm tra, nếu ai mang theo rựa, cưa, hòng chặt hạ cây ươi sẽ bị thu giữ.
Anh Nguyễn Hữu Thức (xã Quế Phước, TP Đà Nẵng) cùng vài người thân đi xe máy dọc Đường Hồ Chí Minh. Nhóm mang theo võng, nồi niêu, chén bát, thực phẩm... sẵn sàng ngủ qua đêm khi gặp cây ươi đang có trái chín.
“Chúng tôi đi chung, chỗ nào có ươi thì dừng lại, cất xe máy bên ngoài rồi vào rừng. Mọi người cùng cố gắng, nếu may mắn thì thu nhập cũng khá”, anh Thức chia sẻ.
Mới vào mùa ươi khoảng 2 tuần, anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ xã Quế Phước) đã có hai chuyến nhặt ươi ở dãy Trường Sơn. Chuyến trước anh cùng nhóm bạn nhặt ươi bay 3 ngày, mỗi người kiếm được gần 2 triệu đồng.
“Thu nhập như vậy cũng ổn, đỡ hơn đi làm rẫy thuê. Đi làm công trình cho người ta cũng không được vậy đâu!”, anh khoe.
Đối với bà con vùng cao, công việc chủ yếu là làm rẫy, không cho thu nhập cao. Họ háo hức mong chờ đến mùa ươi bay - thứ trái được xem như "lộc trời" mà thiên nhiên ban tặng, 4 năm mới có một lần.
Chị Hồ Thị Mít (xã Phước Chánh), cho hay tới mùa ươi, thanh niên, phụ nữ, hay những cặp vợ chồng dắt theo cả con nhỏ vào rừng lượm ươi bay. Đây là dịp hiếm hoi người dân có công việc kiếm thêm thu nhập.
Theo chị, năm nay mưa nhiều nên ươi mất mùa, bù lại được giá, 400.000-500.000 đồng/kg.
“Đối với bà con vùng cao, ngày cho thu nhập 400.000-500.000 đồng đỡ hơn rất nhiều so với làm keo. Đây là lộc trời thiên nhiên ban tặng, người dân rất mong chờ”, chị Mít bày tỏ.
Bà Huỳnh Thị Tuyên (ngụ xã Phước Sơn) - thương lái thu mua ươi của người dân, cho hay qua 10 ngày đầu tiên đã gom được 7-8 tấn. Năm nay ươi được giá nhất so với các năm, 400.000-500.000 đồng/kg tuỳ chất lượng hạt.
Theo ông Lê Quang Tính, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ khu vực Phước Sơn, những năm gần đây ý thức người dân thay đổi rõ rệt, tình trạng chặt hạ cây ươi để lấy hạt cơ bản không còn.
Dù vậy, đơn vị vẫn triển khai lực lượng túc trực tại các chốt vào rừng, nghiêm cấm người dân mang theo cưa, rựa, những vật có khả năng đốn hạ cây, đề phòng một số người vì ham lợi trước mắt mà làm ẩu.