Người dân ven đê Hà Nội: ‘Chắc thoát rồi chú ạ...’

(PLO)- Người dân khu vực ngoài đê Hà Nội cởi bỏ được tâm lý lo âu khi nước sông Hồng đang rút dần và nắng đã xuất hiện sau nhiều ngày mưa “thối đất”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-9, Hà Nội không còn mưa, nhiều nơi bắt đầu hửng nắng. Người dân trong nội thành Hà Nội như quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, đã thở phào khi mực nước sông Hồng đang chững lại, chưa chạm ngưỡng báo động III.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về vẫn còn rất lớn. Mực nước trên sông Hồng chỉ cách mép cầu Long Biên khoảng hơn 2 m, khiến những hộ dân sinh sống ngoài đê vẫn còn ngập từ 30 cm đến 1 m.

nước sông hồng bắt đầu giảm
Ông Nghi (áo mưa) cùng người thân đang cố cứu những cây quất trong vườn. Ảnh: V.LONG

Ông Trần Huy Nghi, ngụ ở khu vực Đê Quai, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, chỉ tay vào ngấn nước vừa rút được trên tường mặt vui vẻ nói: “Chắc thoát rồi chú ạ. Chứ như sáng qua, nước lên liên tục, tôi và mọi người đứng ngồi không yên”.

Theo ông Nghi, hai ngày qua người dân khu vực ngoài đê tâm lý nặng trĩu, bởi nước từ thượng nguồn đổ về liên tục kèm mưa lớn ở hạ nguồn, có thời điểm chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ nước dâng cả mét. Vườn ươm cây quất và đào nhà ông và cả thôn chìm sâu dưới nước.

Nhưng điều ông và người dân vùng ngoài đê lo lắng hơn cả là nước sẽ gây ngập toàn bộ những ngôi nhà ở đây. “Đêm nằm khó ngủ vì sợ có chuyện gì xảy ra, bởi xem tivi thấy các đê của nhiều địa phương liên tục vỡ, rồi tin xả lũ từ các thuỷ điện cứ truyền đến tai… Lo lắm chú ạ, may sáng nay nước sông bắt đầu rút” - ông Nghi kể lại.

nuoc-song-hong.jpg
Cuộc sống của những người dân vùng ven đê sông Hồng. Ảnh: V.LONG

Cũng như ông Nghi, chị Mai Thị Tuyết, ngụ ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, cho biết bản thân lớn lên khu vực ngoài đê, từng nhiều lần nước ngập vào nhà, nhưng chưa có năm nào nước lũ lại lên nhanh đến vậy.

Sáng hôm qua, gia đình quyết định di chuyển đến nhà người thân, nhưng lòng cứ nôn nao, chỉ mong mưa ngớt và nước thượng nguồn dừng đổ về.

“Sáng nay nhẹ cả người. Hi vọng những ngày tới các hồ thuỷ điện không còn xả lũ, hết mưa để người dân trở lại cuộc sống thường ngày…” - chị Tuyết nói.

nuoc-song-hong-cc.jpg
Nước sông Hồng gần chạm mép cầu Long Biên. Ảnh chụp vào lúc 13 giờ, sáng 12-9. Ảnh: V.LONG

Còn ông Phan Văn Tuệ, ngụ ở phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, nói dù nước xuống nhưng ông vẫn lo, bởi từ tối qua đến nay nước xuống rất chậm, chỉ cần thượng nguồn mưa lớn nước sông Hồng sẽ tăng trở lại. Vì vậy, ông phải lội ra vườn cứu lấy những chậu quất đang chìm dưới nước.

“Tất cả khu vực này toàn là cây cảnh tôi chăm để bán tết, nếu hỏng hết coi như mất mấy trăm triệu đồng” - ông Tuệ nói và nhanh chóng ngâm mình dưới làn nước đục ngầu rồi nhấc lên những chậu cây dính đầy bùn đất.

Nhìn ra bãi giữa sông Hồng, nước vẫn còn rất lớn, nhưng trời Hà Nội bắt đầu xuất hiện nắng. Đó là tín hiệu về một Hà Nội đã thoát khỏi cảnh nước sông Hồng vượt qua đê tràn vào nội thành...

Nước sông Hồng đang xuống nhưng chậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 12-9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội 11,20m, dưới báo động ba 0,30m. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm