Người phụ nữ cắt “của quý” của chồng đã chết

Ngày 9-3, BS Phạm Ngọc Kiếu, Phó khoa Hồi sức tích cực và chống độc - BV Đa khoa Trung tâm An Giang, cho biết người phụ nữ uống thuốc độc tự vẫn sau khi cắt đứt “của quý” của chồng đã chết.

 Chị NTTH (27 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang) chết đi để lại đứa con trai chín tuổi.

Trước đó, ngày 7-3, chị H. đã dùng kéo cắt lìa “của quý” của chồng là anh LHĐ (32 tuổi) rồi ném xuống sông. Anh Đ. được người nhà chở đến bệnh viện cấp cứu. Còn chị H. ngay sau đó lấy ba gói thuốc diệt chuột uống tự vẫn. Ngày 8-3, người nhà mới phát hiện và chở chị H. đi cấp cứu. Được biết chị H. có hành động trên là do chồng có con riêng với vợ bé. Nghe tin vợ mất, anh Đ. xin bệnh viện cho về chịu tang vợ rồi mới nhập viện để tiếp tục trị vết thương.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm