Nhà trường nói gì về thông tin 'học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do không đóng quỹ phụ huynh'?

(PLO)- Nhà trường cho biết thông tin học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ phụ huynh là sai sự thật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai ngày hôm nay, mạng xã hội và dư luận xôn xao trước bài viết đăng tải của một phụ huynh về vụ việc học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ. Các bản tin này và kể cả thông tin báo chí ban đầu nhấn nhá rằng “lớp liên hoan cuối năm trước khi nghỉ hè, 31 bạn trong lớp được ăn còn một mình con chỉ biết nhìn các bạn trong tủi thân" với lý do mẹ không đóng quỹ phụ huynh.

Câu chuyện gây tranh cãi với nhiều thông tin trái chiều, đến hôm nay được xác định là xảy ra tại Trường Tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Trường Tiểu học Gia Lương - nơi xảy ra vụ 'lùm xùm' những ngày qua trên mạng xã hội về vụ việc học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ. Ảnh: Ngọc Sơn
Trường Tiểu học Gia Lương - nơi xảy ra vụ 'lùm xùm' những ngày qua trên mạng xã hội về vụ việc học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ. Ảnh: Ngọc Sơn

Chiều nay, 27-5, PLO đã gặp trực tiếp bà Phạm Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường để tìm hiểu vụ việc.

Theo bà Lý, câu chuyện mà dư luận quan tâm mấy ngày qua liên quan đến bữa liên hoan của lớp 1C, do Ban Phụ huynh lớp tổ chức cho các cháu chiều 24-5, trong buổi học cuối cùng của năm học.

Để tổ chức cuộc liên hoan này, Ban Phụ huynh của lớp đã thống nhất và thông qua cô chủ nhiệm thông báo lên nhóm zalo của các bố mẹ kế hoạch cụ thể, trong đó nói rõ sẽ sử dụng quỹ phụ huynh mua đồ liên hoan. Trong đó sẽ mua gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích, trị giá 40.000 đồng/suất, cùng bánh gato, kẹo bánh khác. Số tiền quỹ còn thừa Ban Phụ huynh sẽ dùng để khen thưởng, động viên cuối năm cho các con.

Lớp 1C có 32 học sinh thì 31 em được bố mẹ ủng hộ, đóng góp vào quỹ phụ huynh. Chỉ có gia đình em Ng từ chối đóng góp. Dù vậy, khi Ban Phụ huynh thông báo lên nhóm zalo về kế hoạch liên hoàn này, mẹ cháu không ý kiến gì.

Đến bữa liên hoan, cháu Ng vẫn được ăn kẹo, bánh và bánh gato. Gà rán thì Ban Phụ huynh chỉ mua 31 suất, nhưng đến bữa, cháu Ng vẫn được các bạn chia sẻ, ăn chung vui vẻ.

Giải thích thêm về việc này, cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C Nguyễn Thị Huyền, cho biết hôm đó ngoài cô giáo chủ nhiệm còn có 4 phụ huynh khác "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" cùng tham dự để tổ chức liên hoan cho các cháu.

Sự việc xảy ra, cô Huyền đã trao đổi lại với Ban Phụ huynh thì được biết là trong một lần liên hoan dịp Tết Trung thu, mẹ cháu Ng đã phản đối việc mua đồ ăn bên ngoài về cho học sinh. Cũng theo phản ánh của Ban Phụ huynh thì mẹ cháu cũng hay ý kiến, nên Ban Phụ huynh mới ngại ngần, chỉ mua 31 suất thay vì 32.

Vụ việc chỉ có vậy nhưng sau khi mạng xã hội rồi báo chí thông tin, Hiệu trưởng Phạm Thị Lý cho biết rất mệt mỏi, bỏ cả ăn trưa hôm nay đề làm báo cáo, giải trình. Cô Huyền, chủ nhiệm lớp hôm nay cũng phải làm báo cáo về sự việc này.

Để tìm hiểu kỹ hơn, phóng viên đã gặp một số người dân ở gần Trường Tiểu học Gia Lương và Chủ tịch UBND xã Gia Lương Đặng Văn Khanh. Các ý kiến nhận được đều cho biết cô giáo Huyền rất hiền lành, không như các quan điểm trên mạng đang 'tấn công' cô Huyền.

Ông Khanh cho biết xã đã yêu cầu nhà trường mời phụ huynh cháu Ng lên làm việc để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm