Nhật ký Corona: Bình tâm trong dịch

Tôi về vườn nghe nắng vẫn lên đều trên hàng cây mặc đó đây nói tiết thời thay đổi.

Phác đồ đề phòng dịch đã được cụ thể hóa, tin nhắn từ Bộ Y tế đã về từng số máy di dộng, đài phát thanh xã liên tục phát cách đeo khẩu trang thế nào cho đúng, cách bao vây cách ly người nghi ngờ, những khuyến cáo về tăng cường đề kháng cho cơ thể, khẩu trang vẫn thiếu đâu đó vài nơi.

Nên sự phòng dè là đúng, chỉ không đúng là phòng dè không đúng chỗ. Chị tôi từ quê ra chơi hỏi mua bình nước sát khuẩn lận lưng, tôi hỏi chị sẽ dùng lúc nào, ở nhà cả ngày chị rửa tay bằng xà phòng đi, chị cười xòa hết xôn xao chuyện mua bán.

Mẹ tôi điện thoại kể lể quát tháo con trai con dâu rối rít mua khẩu trang, nước sát trùng phát cho con, rối chuyện, tôi cãi mẹ các anh chị đúng rồi, trang bị cho các cháu đi học má la mắng làm chi.

Sau đợt dịch, xứ tôi nhà nhà học hỏi được nhiều thói quen rửa tay thường xuyên, một thói quen tốt mà lâu nay dù có tuyên truyền đến mấy cũng khó thấm. Dịch đến làm người người thuộc bài nhanh, nhất là bài rửa tay sơ đẳng, đợi chi nước rửa tay khô, miễn rửa tay thường xuyên là được.

Còn “tám” chuyện thời dịch giã, bớt ra chỗ đông người chút chút, bớt tụ tập ăn uống quán xá, các bà các chị xăng xái với bếp núc cơm nhà, các cháu được dịp về nội về ngoại, các bà có cơ hội chăm sóc cháu mà bấy lâu nay vì sự nghiệp học hành phải cách  xa.

Phố yên hẳn với con dịch Corona, người người cẩn trọng hơn trong mọi hoạt động, trong giao dịch, theo dõi tin tức báo, đài liên tục, theo dõi tin y tế địa phương. Và Việt Nam đang kiểm soát tốt với dự báo tuần tới là cao điểm của dịch ở Việt Nam.

Những ngày này, vì dịch Corona mà hầu như chốn nào cũng vắng, người người yên tĩnh chờ, rồi qua đận này thì ta làm lại, cuộc sống vốn vậy, ta cũng nên bình tĩnh để sống vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm