Nhiều người cầm hoa cúc trắng đón linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng về quê nhà

(PLO)- Người thân, người dân tay cầm bông hoa cúc trắng đứng dưới mưa đón Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê nhà Hà Tĩnh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-8, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong-Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã đến viếng Liệt sỹ Lê Ánh Sáng.

Xe chở linh cữu Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đến quê nhà Hà Tĩnh.

Xe chở linh cữu Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đến quê nhà Hà Tĩnh.

Thắp hương tưởng niệm Đại uý liệt sĩ Lê Ánh Sáng, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mát của thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh động viên và mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Người dân đứng rưng rưng khóc dưới mưa đón linh cữu Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Người dân đứng rưng rưng khóc dưới mưa đón linh cữu Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà do bà Nguyễn Thị Nguyệt- Bí thư Huyện ủy Thạch Hà làm trưởng đoàn đã đến dâng hương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.

Đại úy Lê Ánh Sáng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: KHẮC MAI.

Đại úy Lê Ánh Sáng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: KHẮC MAI.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng đội đứng dưới mưa, rưng rưng nước mắt đón linh cữu Đại úy Lê Văn Sáng từ Lâm Đồng về quê nhà.

Người dân ra đứng hai bên con đường thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chờ đón linh cữu Đại úy Lê Văn Sáng. Trên tay mỗi người có một bông hoa cúc trắng, mắt ai cũng đỏ hoe, trĩu buồn.

Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đến viếng Liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Ảnh: KHẮC MAI.

Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đến viếng Liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Ảnh: KHẮC MAI.

Khi chiếc xe công biển xanh 49A-004.96 mang dòng chữ “Tổ quốc ghi công” tiến về thôn Phái Nam, ai cũng rưng rưng nước mắt, tiếc thương anh.

Mẹ của Đại úy Lê Văn Sáng khóc, gọi tên con khi thấy di ảnh và linh cữu của con trai. Mọi người trợ giúp, động viên bà Bà Hoàng Thị Xuyến (64 tuổi, mẹ liệt sĩ Sáng).

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà do bà Nguyễn Thị Nguyệt-Tỉnh Ủy viên- Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Hà làm trưởng đoàn đến dâng hương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Ảnh: KHẮC MAI.

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà do bà Nguyễn Thị Nguyệt-Tỉnh Ủy viên- Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Hà làm trưởng đoàn đến dâng hương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Ảnh: KHẮC MAI.

Đại úy Sáng một trong ba chiến sĩ CSGT của Trạm CSGT Madagui (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đóng trên địa bàn huyện Đạ Huoai đã hy sinh trong vụ sạt lở đất xảy ra tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào chiều 30-7.

Linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng được đưa từ Lâm Đồng về nhà ở thôn Phái Nam để tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang quê nhà theo nguyện vọng của gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm