Chiều 2-8, sau lễ truy điệu, linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng (34 tuổi, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đang được đồng đội đưa về quê nhà ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).
![]() |
Người thân ở quê nhà đau xót trước sự hy sinh của Đại úy Lê Ánh Sáng. |
Đau xót trước sự hy sinh của Đại úy Lê Ánh Sáng
Người thân cùng chính quyền địa phương, cơ quan, đồng đội và người dân đã dựng rạp, lập bàn thờ, di ảnh Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng để đón anh trở về nhà.
Người thân, bạn bè, anh em gần xa đến gia đình chuẩn bị đón linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng. Mọi người bật khóc, thương tiếc Đại úy Sáng khi chuẩn bị lập bàn thờ.
Ông Nguyễn Văn Ninh- Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương cho biết, dự kiến vào khoảng 8 giờ sáng ngày mai (3-8), linh cữu Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng sẽ về với quê nhà thuộc địa phận thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương.
Hiện nay, xã cũng đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân phối hợp với lực lượng Công an huyện Thạch Hà chuẩn bị chu đáo các phần việc để đón nhận thi thể liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với quê nhà.
Theo Ban lễ tang và gia đình, lễ an táng liệt sĩ Lê Ánh Sáng được tổ chức vào sáng 4-8, an táng tại Nghĩa trang Từ Vũ (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Đại úy Sáng một trong ba chiến sĩ CSGT của Trạm CSGT Madagui (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đóng trên địa bàn huyện Đạ Huoai đã hy sinh trong vụ sạt lở đất xảy ra tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào chiều 30-7.
![]() |
Công tác chuẩn bị tại quê nhà Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Ảnh: THÚY QUỲNH. |
Anh Sáng là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Từ nhỏ ước mơ của anh là được khoác lên mình trang phục của lực lượng vũ trang, giữ bình yên cho mọi người, nên sau khi tốt nghiệp THPT anh đi nghĩa vụ. Sau đó, anh ôn thi và thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm CSGT Madagui.
Thiệp hồng đã được gửi đi, vậy mà...
Người thân cho biết, do công việc bận rộn nên anh Sáng rất ít khi có thời gian về thăm cha, mẹ. Mỗi năm anh chỉ sắp xếp nghỉ phép một hai lần để về quê. Hơn một năm nay, công việc bận rộn, anh chưa có dịp về thăm mẹ.
Cách đây hơn một tháng, Đại uý Sáng điện về thông báo với gia đình là sẽ kết hôn. Vợ chưa cưới của anh đã gửi một tấm vải từ Lâm Đồng về Hà Tĩnh để mẹ anh Sáng may áo dài mặc trong ngày cưới con. Ở nhà mọi công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại cơ bản đã hoàn tất, thiệp hồng đã được gửi đi.
![]() |
Người dân ở quê nhà tiếc thương Đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng. |
Anh Sáng đã đặt vé máy bay cho gia đình, người thân ở Hà Tĩnh bay từ sân bay Vinh (Nghệ An) vào Tây Nguyên để dự lễ cưới của vợ chồng anh vào ngày 16-9 (tức 2-8 âm lịch). Áo dài mẹ đã may xong chờ đợi ngày hạnh phúc hai con.
Đại úy Nguyễn Văn Hưng, cán bộ Phòng CSGT Lâm Đồng, kể sáng 30-7, anh cùng với Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Đại úy Sáng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.
Đến khoảng 10 giờ ngày 30-7, các anh nhận tin đèo Bảo Lộc có nhiều điểm sạt lở khiến đá rơi xuống đường gây khó khăn cho người dân lưu thông. Trong đó có một tảng đá rất lớn lăn từ vách núi xuống chắn ngang đường.
Lúc này, anh Sáng cùng đồng đội đến hiện trường phối hợp di chuyển tảng đá nói trên ra khỏi mặt đường.
Xong việc, Đại úy Sáng đến vị trí khác có cây xanh ngã đổ chắn ngang đường. Tại đây, ngoài điều tiết, phân luồng giao thông, các anh còn phối hợp cắt cây, sử dụng xe múc giải tỏa hiện trường, giúp thông tuyến để các xe di chuyển.
Sau khi giải tỏa xong các điểm sạt lở, cây xanh ngã đổ, cả ba anh tiếp tục tuần tra dọc tuyến. Khi về đến trước cửa chốt CSGT đèo Bảo Lộc, các anh phát hiện nhiều xe di chuyển cùng lúc nên đã trực tiếp phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển qua đèo an toàn.
Cũng chính thời khắc này, hàng ngàn khối đất, đá từ phía sau chốt bất ngờ đổ sập vùi lấp hai anh Thường và Sáng. Riêng anh Hưng may mắn chạy kịp nên chỉ bị thương ở chân.


