Mục đích là để lắng nghe và thấu hiểu cái nghèo của dân hay tìm cách nào đó để những người này tuy nghèo nhưng cứ phải khoe tiền đầy túi, gạo đầy thùng... thì chưa rõ. Nhưng nghe đâu hỏi tới hộ dân nào, họ thảy đều lắc đầu từ chối rằng đời sống mình đã qua cơn đói kém và họ cứ một nước nói thẳng trước mặt quan là họ nghèo kiết xác. Cho nên, cái dự kiến của “ai đó” rằng phải che mắt đời câu chuyện xấu hổ này coi như không hiệu quả!
Cũng theo thông tấn xã Gò Mây, các nhà khoa học xứ Abtulabatu nào đó vừa công bố một nghiên cứu vô cùng quan trọng. Đó là một số vị quan địa phương hiện nay tuy trẻ nhưng lại sớm bị thoái hóa não và tim. Người mắc bệnh thường có tật không biết nhận lỗi do kém nhận thức, tối suy nghĩ. Bệnh còn làm quả tim người bệnh đập trật nhịp tới mức họ không còn xúc cảm nhân văn, đạo đức gì ráo, dù lẽ ra họ phải là người “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”.
Người ta đang lo ngại căn bệnh trên liệu chỉ mới phát trong khu vực này? Mà thôi, nó có lây lan hay không thì hạ hồi phân giải, còn cái vụ xuống dân hôm qua cho thấy rõ là giấy không gói được lửa. Che giấu sự thật có khi bị tổ trác chứ chẳng đùa!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU