Những lời xin lỗi viết từ trại giam

()_ Những lời xin lỗi được viết ra giúp phạm nhân giải toả sự ám ảnh tội lỗi và xoa dịu nỗi đau của cha mẹ phạm nhân, gia đình nạn nhân.

Giọt nước mắt ăn năn

Lần đầu tiên trong đời, bà mẹ lam lũ Hoàng Yến (quận 10-TP.HCM) nhận được lá thư từ con trai. Lá thư gửi từ trại giam Tống Lê Chân(Bình Phước), nơi con bà đang thụ án vì tội trộm cắp tài sản. Hoảng hồn, bà Yến tưởng con bị ốm đau hay có chuyện gì hệ trọng mới viết thư về nhà. Nhưng gói trong lá thư là sự ăn năn và lời xin lỗi mẹ của phạm nhân Quốc Duy. Bà mẹ để bức thư ở đầu giường, tối nào cũng mở ra đọc đến nhàu cũ và nhạt nhoà vì nước mắt.
Những lời xin lỗi viết từ trại giam ảnh 1
Sau khi đọc bức thư xin lỗi, ông Nguyễn Trí Dũng (75 tuổi) đã không quản sức khoẻ yếu, đến trại giam thăm con trai trong sự vui mừng hạnh ngộ. Ảnh: TRÀ GIANG

Từ khi đứa con trai bị lĩnh án 7 năm tù vì buôn bán ma tuý, một phần vì giận, một phần sức khoẻ yếu, ông Nguyễn Trí Dũng (75 tuổi) không đến trại giam thăm con lần nào. Lần nào ông cũng để vợ lên thăm. Đến khi nhận thư xin lỗi của con, ông đến gặp con ngay.

Trên sân khấu của buổi sơ kết phong trào viết thư Gửi lời xin lỗi, ông ôm chầm lấy đứa con trai. Con trai ông lí nhí: “Lâu lắm rồi con mới gặp ba, xin ba tha thứ lỗi cho con”. Ông già 75 tuổi run run rút khăn mùi xoa chặm nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo. “Tôi tưởng là tôi mất nó rồi. Không ngờ có ngày hôm nay, nó biết ăn năn hối lỗi. Tôi không có hạnh phúc nào hơn”, ông Dũng nghẹn ngào.

Bên cạnh lời xin lỗi gửi cho gia đình, nhiều phạm nhân cũng gửi lời xin lỗi đến người bị hại. Phạm nhân Lê Nguyên Vũ viết thư xin lỗi ông Nguyễn Văn Bách là cha của người bị Vũ giết hại. Vũ viết trong bốn năm qua lúc nào Vũ cũng dằn vặt vì đã cướp đi sinh mạng của con ông Bách. Vũ mong ông Bách tha thứ. Vũ cũng xin ông Bách cho khất số tiền bồi thường, nhất định gia đình Vũ sẽ trả đủ cho ông Bách.

Còn phạm nhân Lê Hoàng Sơn thì gửi lời xin lỗi đến bà Nguyễn Thị Mai bởi trước đó ba năm anh đã “trả thù nhầm” khiến 5 người trong gia đình bà Mai đều bị thương nặng. Trong đó, một người con rể trong gia đình vì bị cuốc đánh vào đầu nên hiện giờ vẫn còn bị ngớ ngẩn. Lá thư có đoạn: “Những ngày tháng trôi đi, tôi luôn nghĩ mình phải làm gì đó để tạ lỗi với anh và gia đình. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm hay nói lên nỗi lòng cho anh hiểu vì tôi sợ sẽ làm cho anh và gia đình tổn thương thêm lần nữa”.

Những lời xin lỗi viết từ trại giam ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Bách đồng ý tha thứ và động viên Lê Nguyên Vũ, người giết con trai ông. Ảnh: TRÀ GIANG

Dang tay đón “người chạy lại”

Xin nghỉ một ngày tách hạt điều thuê, chị Nguyễn Thị Gái lỉnh xách bánh trái, xà bông, kem đánh răng bắt xe lên trại giam Tống Lê Chân thăm và nhận lời xin lỗi của Đỗ Ngọc Thành, người cùng xóm đã lấy xe máy của chị. Nhận những món quà chứa đầy sự bao dung từ chị Gái, Thành xúc động cúi đầu lí nhí trong miệng lời cảm ơn không ra tiếng. Chị Gái tâm sự: “Gia đình tui khó khăn lắm! Chồng tui mất sớm, một mình tui lo ba đứa con. Nhà có chiếc xe mà bị nó lấy mất nên rất giận, định không nhìn mặt nữa. Nhưng đọc thư thấy nó đã hối hận, mà nhà nó còn khổ hơn mình nên cũng không đành giận”.

Nhờ con rể chở đi đoạn đường 25 km, đứng đối diện với kẻ đã giết đứa con trai duy nhất của mình, ông Bách không giấu được nỗi buồn hằn lên từng nếp nhăn khắc khổ. Nhưng rồi ông nói: “Người mất đã mất rồi. tôi tha thứ cho cậu. Ráng cải tạo tốt mà về với gia đình”. Khi quay ra cho người con rể chở về, ông Bách nói với con rể: “Em mày đã mất rồi. Thằng kia có đưa tiền bồi thường thì em mày cũng không sống lại được. Có điều nhà mình khổ quá không lo được. Thằng kia ra tù cây cho em mày cái mộ là được, tao đâu có ham tiền bồi thường”.

Còn với gia đình bà Mai, khi hỏi vì sao cả nhà bà bỏ công sức đến trại giam để nói lời tha thứ với người từng là nỗi kinh hoàng của bà ba năm trước. Bà Mai nhẹ nhàng trả lời: “Tuy lúc mới nhận thư, cả gia đình tôi ai cũng tức giận, sợ hãi, căm phẫn khi lá thư gợi nhắc lại buổi trưa kinh hoàng đó. Lê Hoàng Sơn dẫn một đám người lăm lăm hung khí hành hung cả gia đình tôi. Nhưng đọc kỹ thư, thấy Sơn cũng day dứt nhiều. Chuyện gì qua cũng đã qua rồi. Lỗi lầm cuả Sơn gây ra do hiểu lầm trong lúc bồng bột, thiếu suy nghĩ. Thôi mình tha thứ cũng nên nói người ta một tiếng để họ nhẹ lòng, an tâm cải tạo tốt.

Kế hoạch tổ chức cho phạm nhân viết thư chủ đề Gửi lời xin lỗi do Tổng cục VIII, Bộ Công An triển khai tháng 7-2013 đến 8 trại giam và một trường giáo dưỡng nhằm giúp phạm nhân nhận thức rõ hơn hành vi sai phạm để cải tạo tốt hơn. Kế hoạch này sẽ được triển khai rộng trên khắm các trại giam trong thời gian tới.
Đối với phạm nhân, việc gửi lời xin lỗi đến người bị hại, người thân trong gia đình đã giúp họ bớt đi phần nào tâm tư đè nặng trong long bao năm qua và có thể tự tin, yên tâm hơn trong cải tạo.

Thiếu tướng ĐỖ TÁ HẢO, Cục trưởng cục C86, Tổng cục VIII


TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm