Những mái trường đồng hành cùng “Ươm mầm tương lai”

(PLO)- Không chỉ dạy kiến thức ở trường cho các học sinh là con em của ngư dân, các chiến sĩ ở vùng biển đảo và miền núi, thầy cô ở các trường còn thay cha mẹ chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy dỗ các em nên người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khách mời dự các sự kiện của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” có lẽ đã khá quen thuộc với lối dẫn dắt tự tin của MC Phan Thị Thu Quyền. Thu Quyền là một trong những học sinh (HS) được thụ hưởng dự án “Ươm mầm tương lai” đến từ đảo Song Tử Tây, Khánh Hòa.

Ngôi trường nuôi dạy 115 HS từ vùng biển đảo thành tài

Hiện tại, Thu Quyền đang là sinh viên của Trường Đại học (ĐH) Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Em ấp ủ dự định sau khi ra trường sẽ nỗ lực mở một công ty chuyên về xuất nhập khẩu.

Nhớ lại kỷ niệm được chọn vào Trường THCS-THPT Hồng Hà, TP.HCM vào năm học 2013-2014, Thu Quyền vẫn còn nguyên cảm xúc vui sướng, tự hào.

Em Phan Thị Thu Quyền làm MC tại một chương trình của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Ảnh: NGUYỄN THẮM

Em Phan Thị Thu Quyền làm MC tại một chương trình của Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Ảnh: NGUYỄN THẮM

Thu Quyền kể cha mẹ em là một trong những gia đình tiên phong ra đảo Song Tử Tây sinh sống, khẳng định chủ quyền. “Ở đảo em chỉ được học các môn chính như toán, còn không biết gì về tiếng Anh. Học được bốn năm thì em được đón về đất liền học và phải tự lập từ năm lớp 6. Đến năm lớp 7 thì em được nhận học bổng về học tại Trường THCS-THPT Hồng Hà” - Thu Quyền chia sẻ.

Thu Quyền nhớ lại khi vào Trường THCS-THPT Hồng Hà học, em khá yếu môn tiếng Anh và được trường mở lớp phụ đạo buổi tối để bồi dưỡng môn học này. Thấu hiểu tình cảnh xa nhà của em, thầy cô thường tâm sự, cho em mượn điện thoại để gọi về nhà. Có lần em bị tai nạn giao thông, các thầy cô cuống quýt đưa đi bệnh viện, quan tâm hỏi han, chăm sóc như người thân ruột thịt.

Cô Hà Thị Kim Sa (phải) và em Vũ Hữu Thành, đang theo học tại trường THCS-THPT Hồng Hà, con của thiếu tá Vũ Trung Hiếu, đang công tác tại Đảo Đá Tây (huyện đảo Trường Sa). Ảnh: NVCC
Cô Hà Thị Kim Sa (phải) và em Vũ Hữu Thành, đang theo học tại trường THCS-THPT Hồng Hà, con của thiếu tá Vũ Trung Hiếu, đang công tác tại Đảo Đá Tây (huyện đảo Trường Sa). Ảnh: NVCC

Hàng loạt trường đồng hành nâng bước con em ngư dân, chiến sĩ hải đảo

Ngoài ba trường kể trên, dự án “Ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã nhận được sự đồng hành của nhiều trường THCS-THPT Duy Tân, Ngôi Sao, Tây Úc, Quang Trung - Nguyễn Huệ, Quốc Văn Sài Gòn, Nhân Việt, Thanh Bình, Phan Châu Trinh, Hoa Sen, Nguyễn Khuyến.

Thêm vào đó, em khá nhút nhát, không dám nói chuyện. Thấu hiểu điểm yếu của em, các thầy cô đã động viên, tạo điều kiện cho em giao lưu kết bạn, rèn luyện kỹ năng đứng trước đám đông, làm người dẫn chương trình. Nhờ vậy, Thu Quyền đã từng bước tự tin lột xác và theo đuổi đam mê.

“Học bổng đã mở ra dấu mốc cuộc đời mới cho em, không chỉ cho em chân trời tri thức mà còn giúp em hoàn thiện bản thân” - Thu Quyền tâm sự.

Cô Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà, cho biết đến nay trường đã nhận nuôi 115 HS của dự án “Ươm mầm tương lai”, trong đó có nhiều HS là con em của các chiến sĩ hải đảo, hiện nhiều em đang học tại các trường ĐH danh tiếng.

Lời tri ân sâu sắc

“Bản thân là một người lính trên quần đảo Trường Sa, thường xuyên phải đi công tác, sau chuyến hải trình dài ngày về với gia đình, tôi lại nhận được giấy báo đỗ ĐH của con gái, trong lòng tôi chợt dâng lên bao cảm xúc khó tả. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu hay tin con gái được nhận học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tại Trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm” - anh Cao Văn Nguyên, phụ huynh của em Cao Hiếu Hòa, bày tỏ.

Trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (TP.HCM) tiếp nhận 10 học sinh thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” trong lễ khai giảng năm học 2014-2015. Ảnh: NVCC
Trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (TP.HCM) tiếp nhận 10 học sinh thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” trong lễ khai giảng năm học 2014-2015. Ảnh: NVCC

Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM, chia sẻ đến nay trường đã nhận nuôi dạy 85 em của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Có 38 em đã ra trường và theo học tại các trường ĐH, như em Đặng Văn Tốt hiện là sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, em Nguyễn Chí Công vừa tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, em Điểu Kao Hùng đang du học ở Nga.

Đồng hành nhận nuôi dạy hơn 50 HS từ năm học 2012-2013 đến nay, cô Đặng Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Phan Châu Trinh (Bình Dương), có nhiều kỷ niệm không quên khi quá trình đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cũng gắn liền với thăng trầm của trường. Cô Bích tự hào vì các em thụ hưởng dự án đều cố gắng chăm học. “Hầu như 10 em giỏi nhất trường thì có đến tám em trong dự án” - cô Bích cho biết.

Cũng theo cô Bích, trường được thành lập vào năm 2011 với chưa đến 200 HS. TP Dĩ An, Bình Dương là địa bàn phức tạp, trường nhận một số HS cá biệt nên phụ huynh không tin tưởng và dần rút hồ sơ khiến trường đứng trước nguy cơ bị phát mại vào cuối năm 2012. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, cô Bích vẫn quyết định nhận nuôi dạy các HS của dự án “Ươm mầm tương lai”.

Nhờ sự nỗ lực chứng tỏ uy tín, chất lượng giảng dạy, chú trọng đào tạo kỹ năng sống, tỉ lệ 100% HS đậu tốt nghiệp, nhà trường dần thu hút phụ huynh đăng ký cho con em học, nhờ vậy khó khăn đã qua đi.

Đồng hành cùng dự án “Ươm mầm tương lai” từ năm 2012, chỉ sau một năm thành lập trường, đến nay Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt, Trường THCS-THPT Nam Việt, TP.HCM đã và đang nhận nuôi 85 em thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Cô Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nam Việt, chia sẻ những ngày đầu vào trường các em chưa quen với cuộc sống thành thị, chưa rành tiếng Việt và chưa thích nghi được với những món ăn miền Nam, cũng như chưa từng được tiếp xúc với tiếng Anh.

Cô Phan Thị Ánh Hoàng, hiệu trưởng trường THCS-THPT Nam Việt cùng các dự án “Ươm mầm tương lai”. Ảnh: NVCC
Cô Phan Thị Ánh Hoàng, hiệu trưởng trường THCS-THPT Nam Việt cùng các dự án “Ươm mầm tương lai”. Ảnh: NVCC

Ban giám hiệu phải phân công thầy cô gần gũi, chia sẻ, hướng dẫn các em từ cách sinh hoạt tập thể, từ ăn uống, ngủ nghỉ đến cách giao tiếp với bạn bè, thầy cô, tập cho các em giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng phổ thông và cho các em làm quen với tiếng Anh. Có nhiều em nhớ cha mẹ, nhớ đảo, nhớ núi, nhớ rừng khóc suốt, đòi về, thầy cô phải vất vả kèm cặp, tâm sự, chia sẻ như con em ruột của mình. Với sự tận tâm, hết lòng vì HS thân yêu, đến nay các em đã thích nghi, học tập, sinh hoạt rất tốt, hòa đồng với bạn bè” - cô Hoàng kể.

Cứ thế, các trường đã thầm lặng nuôi dạy các em như một lời tri ân sâu sắc đối với các chiến sĩ, người dân bảo vệ hòa bình, an ninh Tổ quốc.

Có học sinh được chọn dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Cô Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nam Việt, cho biết các em thụ hưởng học bổng từ dự án “Ươm mầm tương lai” đều rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, trong đó có hai em đã ra trường và hoàn thành chương trình ĐH, hai em vừa tốt nghiệp THPT năm 2022, đó là em Lê Gia Phong và Lâm Chí Kiệt ở đảo Nam Du.

Vào tháng 12-2020, có một HS của trường vinh dự là một trong những HS xuất sắc của quỹ học bổng được chọn tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, đó là em Vừ A Du, người dân tộc H’Mông ở tỉnh Yên Bái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm