Đêm 8-3, tại ngã ba đại lộ Đông Tây và đường Hồ Hảo Hớn, (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM), nhiều người khiếp vía khi chứng kiến hai nhóm thanh niên cầm kiếm Nhật trên tay la hét, rượt chém nhau. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên rút súng bắn thẳng vào đối thủ làm đạn lạc vào quán ven đường, gây náo loạn khu vực.
Cuộc truy sát trên đường phố
Ông Tám, chủ quán cơm 256, góc đại lộ Đông Tây-Hồ hảo Hớn, theo dõi sự việc ngay từ đầu, nhận xét: “Diễn biến y như phim xã hội đen”. Lúc đó ông đang ngồi trước quán, thấy bốn người đi hai xe gắn máy từ hướng Cầu Ông Lãnh chạy gần đến quán, rảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Cùng lúc, một nhóm khác gồm năm người đi trên ba xe máy từ đường Hồ Hảo Hớn ra đại lộ Đông Tây.
Hai nhóm chạm mặt tại ngã ba, sau vài câu chửi nhau về một món nợ cá độ bóng đá, bỗng có tiếng hét lớn: “Chém chết mẹ nó đi!”. Nhóm năm người rút ba cây kiếm Nhật giấu dưới yên xe lao vào chém loạn xạ. Phía bên kia, một người hứng trọn nhát chém vào lưng máu chảy đầm đìa, khi đưa tay ra đỡ thì bị chém tiếp đứt lìa ngón tay cái. Lập tức, người này rút súng bắn lại nhưng không trúng ai. Nhiều người bên đường đổ ra xem hai băng nhóm thanh toán nhau, nghe tiếng súng nổ liền chạy tán loạn vào nhà ẩn nấp.
Phát thứ hai, đạn bay sượt qua kẻ đang cầm kiếm truy sát rồi găm vào tủ kiếng của quán 256 khiến khách trong quán cúi rạp người tránh đạn. Thấy đối thủ có “hàng nóng”, nhóm năm người vội vàng giấu kiếm dưới tấm ván nhà dân ven đường rồi tẩu thoát. Người bị chém thấy lực lượng công an xuất hiện liền đưa súng cho đồng bọn và gượng dậy chạy trốn. Kẻ cầm súng chạy đến ngã ba đại lộ Đông Tây, quẳng súng xuống kênh rồi nhảy xuống kênh bơi về hướng quận 4 nhưng đuối sức nên bị một số người dân nhảy theo bắt lại.
Lộ diện băng nhóm tội phạm
Ngay khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM cùng Công an quận 1 ráo riết điều tra vụ việc. Đến chiều 9-3, lực lượng phối hợp đã truy bắt năm người tham gia cuộc hỗn chiến trong đêm. Theo thông tin ban đầu đó là: Nguyễn Văn Hoàng (tự Hải Trắng, ngụ Thanh Hóa), Nghiêm Viết Hòa (ngụ Hải Phòng), Lê Thanh Hùng (tự Đen, ngụ quận 3, TP.HCM), Nguyễn Tín Trung (tự Lộc) và Tiến Trung (chưa rõ lai lịch).
Lực lượng cứu hộ cứu nạn mò dưới lòng kênh và tìm được khẩu súng gây án.
Viên đạn lạc bay vào quán 256 làm vỡ tủ kiếng.
Nghiêm Viết Hòa lúc bị bắt.
Hải và Hòa khai được đồng bọn cử đi gặp Trung (Lộc) đòi nợ 120 triệu đồng là tiền thua cá độ nhưng Trung không trả.
Hải hẹn Trung ra đại lộ Đông Tây-Hồ Hảo Hớn để giải quyết nợ nần. Khi băng của Hải vừa đến điểm hẹn thì băng của Trung rút kiếm và mã tấu chuẩn bị sẵn xông đến chém. Hải bị chém nhiều nhát vào người liền rút súng bắn lại nhóm Trung. Do bàn tay bị thương nên Hải bắn lạc đạn vào quán 256, rất may đạn xuyên vào tủ kính, không trúng ai. Sau đó, Hải ẩn trốn trong một cao ốc văn phòng cho thuê trên đại lộ thì bị phát hiện.
Còn theo lời khai của Nghiêm Viết Hòa, lúc hỗn chiến thấy Hải bị chém nằm gục bên đường nên Hòa chụp lấy khẩu súng rút lui. Khi đến bờ kênh Bến Chương Dương, Hòa ngã xe, phải chạy bộ nên quăng khẩu súng xuống kênh phi tang. Do không biết bơi, Hòa suýt chết đuối giữa kênh, phải kêu cứu và bị người dân bắt giữ giao cho công an.
Theo lời khai của nhóm Trung, người cầm kiếm chém Hải là Dương Phú Sơn (ngụ quận 1) đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy lùng.
Tại hiện trường, Công an quận 1 thu giữ hai vỏ đạn súng rulô, một thanh kiếm Nhật dài hơn 70 cm. Một người dân nhặt được một roi điện tại khu vực hai băng nhóm đụng độ đã giao nộp cho công an.
Ngay trong đêm, Đội Cứu hộ cứu nạn (Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) cử hơn 10 chiến sĩ lặn mò dưới lòng kênh tìm súng. Sau hơn ba tiếng đồng hồ tìm kiếm theo lời khai của Hòa, đến rạng sáng 9-3, khẩu súng gây án đã được tìm thấy.
Đằng sau các đối tượng vừa bị bắt giữ nhiều khả năng là một băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc.
HOÀNG TUYẾT - ÁI NHÂN