Theo quan sát của phóng viên, trạm biến áp chỉ cách nhà dân chừng 2m. Chị Nguyễn Phương Thảo, nhân viên hành chính của một công ty nằm gần trạm biến áp cho biết: "Chúng tôi đang làm việc bất ngờ một tiếng nổ "ầm" vang lên làm tất cả mọi người đều giật mình, sau đó toàn bộ công ty mất điện. Ngửi trong không khí có mùi khét, chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài thì thấy khói từ trạm biến áp bốc lên mù mịt".
Trong lúc mưa to, trạm biến áp Xí nghiệp cơ khí điện tử đã bị nổ. Ảnh: N.Thúy
Người dân tại khu vực trên đã gọi điện cho Điện lực Thanh Xuân thông báo sự việc. Nhân viên điện lực ngay sau đó đã có mặt để xem xét nhưng do vụ nổ khá nghiêm trọng nên sự cố chưa khắc phục được ngay.
Khoảng 15h15, Điện lực Thanh Xuân đã điều một xe tải mang theo thiết bị cùng 5-6 nhân viên điện lực đến sửa chữa, thay thế mới. Tuy nhiên, đến 18h30, toàn bộ Khu tập thể Xí nghiệp điện tử vẫn chưa có điện.
Theo Bee