Bao nỗi đau buồn giờ trút lên vai người vợ. Bảo - người đàn ông đứng trước vành móng ngựa, từng yêu tha thiết và cưới chị H. về làm vợ. Họ có những tháng ngày êm đẹp, có với nhau một bé gái tám tuổi láu lỉnh cùng một bé trai bụ bẫm. Nhưng mọi thứ đổ vỡ khi Bảo phản bội vợ con chạy theo một mối tình vụng trộm.
1. Thấy chồng đi sớm về khuya, chị H. chỉ cho rằng đó là đặc thù công việc của chồng. Nhưng chị nào ngờ đang bị chồng phụ bạc. Ôm đứa con trai chưa tròn một tuổi, chị H. nức nở nhớ lại những tháng ngày êm đẹp của đôi vợ chồng. Theo chị, Bảo là người chu đáo, có khiếu thẩm mỹ. “Tất cả quần áo, giày dép của vợ con anh ấy đều mua sắm hết. Anh cẩn thận và quan tâm lắm” - chị H. kể. Chị tuyệt đối tin tưởng Bảo, một phần vì Bảo làm việc trong gia đình mình (nấu ăn trong nhà hàng của cha vợ), một phần vì yêu thương Bảo. Thế mà mọi thứ dần vỡ lẽ… tan biến...
Ban đầu chị chỉ nghi ngờ vu vơ vì thấy chồng dần hờ hững. Chỉ tới một ngày, chị tận mắt nhìn thấy người chồng đầu gối tay ấp với mình đang trong vòng tay người phụ nữ khác thì chị mới ngã ngửa, bàng hoàng. Đây cũng là lúc chị vừa vượt cạn bé thứ hai chưa đầy một tháng.
Khi bị cáo Bảo nghĩ tới vợ con cũng là lúc cánh cửa cuộc đời bị cáo khép chặt. Ảnh: DH
Kể cho tôi nghe về khoảnh khắc đó, chị không cầm nổi nước mắt: “Chị biết không, 11 giờ đêm khi mọi người đã đi ngủ, tôi ủ con vào nôi ngủ say giấc rồi lọ mọ tới tìm anh ấy. Không muốn để ai biết, tôi lén lút đi một mình trong lúc nửa đêm. Tôi thật sự đau lòng khi nhìn thấy cảnh chồng mình và cô gái ấy…”.
Ngậm ngùi, nức nở, chị chỉ biết ôm con ngồi khóc. Rồi chị cũng nhiều lần khuyên ngăn, thậm chí tới tận gia đình cô gái kia để bày tỏ và mong họ chấm dứt quan hệ bất chính. Kết quả chỉ là con số không. Đỉnh điểm, có lần chị còn bị người phụ nữ kia tráo trở nói rằng: “Bảo là chồng tao” và đe dọa: “Nếu không buông tha Bảo, tao sẽ cho xã hội đen xử đẹp cho mày coi”. Sợ hãi chị đành bồng con về quê.
2. Biết chuyện Bảo ngoại tình, cha mẹ chị H. cấm cửa không cho Bảo được tới lui nữa. Công việc mất. Gia đình mất. Lúc này Bảo mới thực sự hối hận và muốn chia tay với người phụ nữ kia để trở về với tổ ấm của mình. Nhưng đã không kịp.
Ngày phiên xử diễn ra, dì của Bảo - người mà tuổi thơ của Bảo đã gắn liền, cũng có mặt tại tòa. Tâm sự cùng dì Bảo mới biết tuổi thơ của Bảo đã phải xa cha xa mẹ vì cha mẹ Bảo chia tay mỗi người mỗi ngả. Dì của Bảo kể lại: “Mọi chuyện vỡ lẽ, nó tới tâm sự với tôi, bản thân muốn quay lại với vợ con lắm nhưng người tình của Bảo đe dọa nếu bỏ cô ấy, cô ấy sẽ giết chết vợ con Bảo”.
Khi được tòa hỏi, Bảo cũng cho rằng lý do giết người là do Bảo muốn chia tay nhưng không được. Người phụ nữ kia đe dọa nếu chia tay sẽ cho người giết hại vợ con. Thêm nữa, cô gái ấy một mực đòi Bảo ly hôn vợ nhưng không được đồng ý. Cả hai cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Bảo đã bóp cổ người tình đến chết và dùng dao kết liễu đời mình nhưng không thành.
Chị H. quay sang tâm sự cùng tôi: “Tôi không dám mang con gái lớn tới đây. Nó mới tám tuổi nhưng khôn lắm, biết cha tù tội, suốt ngày nó nhốt mình trong phòng. Giờ này thì nó mất cha thật rồi!”.
Tại tòa, Bảo nói có lỗi với vợ, với con. Nhưng đã là quá muộn màng. Tòa tuyên bảo mức án tù chung thân. Bảo ôm mặt khóc. Ngoài mức án tù chung thân, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho phía người bị hại hơn 26 triệu đồng tiền mai táng và phụ cấp nuôi con người bị hại tới khi trưởng thành.
Chị H. ôm ghì đứa con trai trong lòng, nước mắt lưng tròng. Người vợ đó lại cúi đầu buồn bã: “Nhà có tài sản gì đem bán hết rồi. Giờ đây, tôi chỉ còn hai đứa con nhỏ!”. Dì của Bảo thổn thức: “Con nó còn nhỏ nên chẳng đi làm được. Giờ mỗi ngày nó bóc tỏi thuê cũng được gần 20.000 đồng. Không biết rồi cuộc sống ra sao!”.
Mỗi ngày, sau khi đưa cô con gái lớn đi học, dỗ đứa con nhỏ nằm ngoan, chị H. lại tỉ mẩn bóc từng nhánh tỏi kiếm thu nhập nuôi thân và hai con nhỏ. Nỗi nhọc nhằn rồi đây sẽ dồn lên đôi vai người vợ này cùng hai đứa bé tội nghiệp xa cha. Tuy nhiên, tôi mong đó cũng chỉ là những khó khăn bước đầu của mẹ con chị. Quãng đường còn lại, chị sẽ đủ sức gồng gánh, chăm lo cho gia đình khi thiếu người chồng bên cạnh...
| Mới đây, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thế Bảo tù chung thân về tội giết người. Tòa nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong mối quan hệ bất chính mà Bảo đã ra tay bóp cổ người tình tới chết. Hành vi của bị cáo là hết sức hung hãn, côn đồ. Theo hồ sơ, tuy đã có vợ nhưng Bảo vẫn quan hệ với người phụ nữ khác như vợ chồng. Ngày 25-8-2009, Bảo tới nhà người tình. Tại đây hai người đã cãi nhau vì người tình của Bảo muốn Bảo ly hôn vợ. Bảo không đồng ý nên xảy ra cãi vã. Trong lúc cự cãi, Bảo đã bóp cổ người tình tới chết, sau đó dùng dao đâm bốn nhát vào ngực mình nhưng không chết. |
DƯƠNG HẰNG