NSND Tạ Minh Tâm, Đan Trường... trình diễn tại đêm nhạc kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TPHCM

(PLO)- Nhiều nghệ sĩ như NSND Trọng Hữu, Tạ Minh Tâm, ca sĩ Đan Trường, Uyên Linh... trình diễn tại đêm nhạc kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TPHCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 2-7, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM và Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Thành phố toả sáng" nhân kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TPHCM và 47 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976-2-7-2023).

Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác, Khánh Ngọc với ca khúc như Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Tiếng từ thành phố mang tên Người

Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác, Khánh Ngọc với ca khúc như Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Tiếng từ thành phố mang tên Người

Tham dự đêm nhạc có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM…

Đêm nhạc được được chia thành ba chương gồm Thành phố buổi bình minh, Sắc màu thành phố tôi yêuThành phố sáng ngời tên Bác với 14 tiết mục đặc sắc, hào hùng được thể hiện bởi các nghệ sĩ như NSND Trọng Hữu, NSƯT Thu Vân, NSND Tạ Minh Tâm, Đan Trường, Trung Quang, Uyên Linh, Nguyễn Phi Hùng, Trọng Hiếu, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Tùng Lâm, Thuỳ Trinh, , Lưu Hiền Trinh, Võ Thành Tâm, , Phan Ngọc Luân, nhóm MTV, nhóm kịch Tuấn Khôi, nhóm nhạc Aria Arts Center...

Nhóm MTV cháy hết mình với ca khúc Ngọn lửa trái tim

Nhóm MTV cháy hết mình với ca khúc Ngọn lửa trái tim

Các tiết mục trong đêm nhạc được dàn dựng tái hiện những giai đoạn lịch sử của thành phố, đó là những ngày thống nhất đất nước, thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để ghi dấu nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, ghi nhớ công ơn của Người...

Theo đó, mở màn chương một với tiết mục ca ngợi về đất nước, sự vươn lên của thành phố mang tên Bác trong giai đoạn khó khăn… qua phần trình diễn của Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác, Khánh Ngọc với ca khúc như Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Tiếng từ thành phố mang tên Người cùng sự hỗ trợ của nhóm múa, ca khúc Ngọn lửa trái tim của nhóm MTV, Như khúc tình ca của nhóm nhạc Aria Arts Center.

Nhóm nhạc Aria Arts Center thể hiện ca khúc Như khúc tình ca

Nhóm nhạc Aria Arts Center thể hiện ca khúc Như khúc tình ca

Đêm nhạc cũng lắng đọng khi đưa người xem trở về với những ngày tháng thanh niên thành phố xung phong lên đường ra chiến trường biên giới Tây Nam qua tiết mục Hương thầm, Em ở nông trường anh ra biên giới qua phần thể hiện của Đan Trường, Trung Quang.

Ca sĩ Đan Trường thể hiện ca khúc Hương thầm

Ca sĩ Đan Trường thể hiện ca khúc Hương thầm

Bên cạnh đó, tiết mục kịch Ơi cuộc sống mến thương của nhóm kịch Tuấn Khôi đã đem lại tiếng cười cũng như gợi nhớ cho nhiều người về thời kỳ thành phố thành phố gian khó, thiếu thốn nhu cầu cấp thiết của cuộc sống được "cân, đong bằng tem phiếu".

Tiết mục kịch Ơi cuộc sống mến thương của nhóm kịch Tuấn Khôi

Tiết mục kịch Ơi cuộc sống mến thương của nhóm kịch Tuấn Khôi

Trải qua những ngày tháng khó khăn, TP.HCM vẫn luôn là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá và tài năng, nhiệt huyết.

Và những ca khúc như Bình minh trên thành phố, Thành phố đêm nay, ca cổ Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh khúc tráng ca huyền thoại đã phần nào cho thấy được vẻ đẹp của một vùng đất năng động, sáng tạo, nghĩa tình giúp thành phố Hồ Chí Minh ngày một ổn định, phát triển tiến đến hội nhập sâu, rộng trong khu vực và vươn ra thế giới.

NSND Trọng Hữu cùng NSƯT Thu Vân thể hiện tiết mục ca cổ Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh khúc tráng ca huyền thoại

NSND Trọng Hữu cùng NSƯT Thu Vân thể hiện tiết mục ca cổ Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh khúc tráng ca huyền thoại

Phần cuối của chương trình, là các ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời do NSND Tạ Minh Tâm thể hiện, hay các ca khúc Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu, Giữa đại lộ Đông Tây, Con đường tôi của Nguyễn Phi Hùng, Uyên Linh, Trọng Hiếu đã bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi thành phố được mang tên Bác với những thay đổi to lớn không những về diện mạo mà cả về chất lượng cuộc sống của nhân dân.

NSND Tạ Minh Tâm hào hùng với ca khúc "Lời Bác sáng mãi muôn đời"

NSND Tạ Minh Tâm hào hùng với ca khúc "Lời Bác sáng mãi muôn đời"

Nguyễn Phi Hùng cùng rapper Bảo Kun sôi động với ca khúc Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu

Nguyễn Phi Hùng cùng rapper Bảo Kun sôi động với ca khúc Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu

Uyên Linh trình diễn ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây

Uyên Linh trình diễn ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây

Ca sĩ Trọng Hiếu với tiết mục Con đường tôi

Ca sĩ Trọng Hiếu với tiết mục Con đường tôi

Chương trình khép lại với liên khúc Chào 50 năm thành phố rạng rỡ tên Người do Võ Thành Tâm, Phan Ngọc Luân, Trúc Lai và Thùy Trinh thể hiện với sự hỗ trợ của nhóm múa như một lời khẳng định Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân thành phố luôn tự hào, phấn đấu sống, làm việc, cống hiến để xứng đáng là thành phố mang tên Bác kính yêu.

Chương trình khép lại với liên khúc Chào 50 năm thành phố rạng rỡ tên Người do Võ Thành Tâm, Phan Ngọc Luân, Trúc Lai và Thùy Trinh thể hiện với sự hỗ trợ của nhóm múa như một lời khẳng định Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân thành phố luôn tự hào, phấn đấu sống, làm việc, cống hiến để xứng đáng là thành phố mang tên Bác kính yêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm