Những cơn mưa đầu mùa vừa diễn ra ở TP.HCM không chỉ làm ngập một số tuyến đường chính mà còn khiến nhiều con hẻm trở thành những dòng sông. Thậm chí nhiều khi đường chính chưa kịp ngập thì trong hẻm nước đã tràn vào nhà dân.
Hẻm chứa... nước mưa
Sau cơn mưa ngày 1-7, nhiều con hẻm dọc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Trần Đình Xu, Bến Chương Dương (quận 1)… đã trở thành những điểm chứa nước với độ sâu từ 0,25 m đến 0,3 m. Bà Nguyễn Thị Mỹ Ái, bán cà phê ở hẻm 35-37 Trần Đình Xu (phường Cầu Kho, quận 1), cho biết: “Mưa vừa dứt hạt thì ở cuối hẻm nước đã dâng cao hơn gang tay. Nhưng như vậy còn đỡ, bởi mấy hẻm nhánh hai bên nước còn ngập đến đầu gối”. Ông Nguyễn Văn Lễ, làm việc tại nhà kho số 35/21C, cho biết thêm: “Hễ có mưa lớn là nước từ cống trào ngược lên đường và thường 2 tiếng sau nước mới rút hết”.
Một loạt các hẻm số 336, 319, 384, 363, 282, 356, 258 đường Nguyễn Văn Luông (quận 6) cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. “Trước đây, đường Nguyễn Văn Luông thường xuyên bị ngập nên cơ quan chức năng mới tôn cao tuyến đường này. Kể từ đó, nước bắt đầu đổ vào các hẻm dọc hai bên đường” - bà Nguyễn Thị Dám, ngụ 357 Nguyễn Văn Luông, cho hay.
Người dân tại hẻm 179/61 đường Lê Đình Thám (phường Tân Quý, quận Tân Phú) cũng vậy. Ông Tỷ, một cư dân sống nhiều năm ở đây, cho biết năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi có mưa là cả con hẻm bị ngập sâu đến 0,5 m. Được biết, khu vực này trước đây là vùng trống. Khi các dãy nhà trọ cất lên, hệ thống cống được lắp đặt tự phát, không đồng bộ và thoát nước rất chậm đã dẫn đến tình trạng thường xuyên bị ngập nước trong mùa mưa.

Tại TP.HCM, một số con hẻm cũng bị ngập như thế này khi cơn mưa vừa dứt hạt. Ảnh: HTD

Hẻm 179/61 Lê Đình Thám ngập trong cơn mưa trưa 1-7. Ảnh: VĂN THUẬT
Còn “bơi” dài dài
Thời gian qua, nhiều bạn đọc ở các phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông (quận Thủ Đức)… đã phản ánh với báo Pháp Luật TP.HCM về tình trạng ngập hẻm: Chỉ cần trời mưa là nước cứ thế dâng lên mà không cần triều cường. Người dân trong các hẻm nhiều lần góp tiền để cùng phường chống ngập, đồng thời tự chống ngập bằng cách nâng nền nhà nhưng vẫn không thoát được cảnh phải “bơi” trong dòng nước ô nhiễm. “Không chỉ ở những khu dân cư bình thường, tình trạng ngập hẻm cũng xảy ra ở nhiều khu dân cư mới được xây dựng. Chúng tôi cũng rất bức xúc trước tình trạng này nhưng chưa tìm được biện pháp giảm ngập cho người dân” - ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, nói.
Hiện nay, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đã đề nghị các quận, huyện thống kê số lượng hẻm thường xuyên xảy ra ngập. Tuy vậy, việc thống kê này chỉ... để cho biết do trung tâm chống ngập khó có thể với tới (khó đưa vào danh mục, lên kế hoạch, lập dự án chống ngập) các khu vực trên. Nguyên nhân là theo phân cấp, các quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý các tuyến hẻm trên địa bàn, trong đó bao gồm luôn cả việc chống ngập. Ngoài ra, do ước tính số lượng hẻm ngập sẽ rất lớn trong khi nguồn vốn chống ngập có hạn nên hiện nay trung tâm chống ngập mới chỉ tập trung ở các tuyến đường chính, ở vùng mặt tiền.
Trước bức xúc của người dân, một số phường đã chủ động tìm cách chống ngập cho hẻm. Tuy nhiên, vấn đề nhiều phường gặp phải là nguồn kinh phí eo hẹp. Ông Nguyễn Hữu Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Kho, quận 1, cho biết: “Nhiều con hẻm ở phường Cầu Kho và một số khu vực lân cận nằm ở vị trí trũng, thấp trong khi hệ thống cống thoát nước nhỏ nên nước mưa hay dồn về và gây ngập. Thậm chí có hẻm không có đường cống và chúng tôi đang lắp đặt cống như hẻm 383 Bến Chương Dương. Sắp tới, UBND phường sẽ cho nâng các hẻm 457 Trần Hưng Đạo, hẻm 35 và 37 Trần Đình Xu, TK39 Nguyễn Cảnh Chân… để chống ngập. Nhưng việc này chưa thể làm nhanh được do còn thiếu kinh phí”.
| Nâng hẻm không phải là giải pháp căn cơ Theo một người dân hẻm 281 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, trước đây hệ thống cống thoát nước trong hẻm rất tốt. Nước mưa, nước thải sau khi xuống cống sẽ chảy ra hố ga và thoát ra kênh Nhiêu Lộc. Mỗi khi trời mưa to, rất nhiều nơi trong TP bị ngập nặng nhưng hẻm này nước chỉ xâm xấp đến mắt cá chân. Nhưng từ khi con hẻm chính được sửa lại, nâng cao hơn trước khoảng 20 cm, nước mưa từ đường lớn bắt đầu tràn vào các con hẻm nội bộ. Hẻm ngập thì nước tràn vào nhà dân, thế là họ bèn rủ nhau hùn tiền thuê người nâng hẻm. Hẻm này hết ngập thì đến hẻm khác lại ngập, thế là người dân các hẻm khác lại hùn tiền (địa phương cũng hỗ trợ khá nhiều) để nâng cao con đường trước nhà mình. Điệp khúc ấy cứ thế lặp đi lặp lại và chưa có hồi kết. Chỉ biết bà con ở đây đã tốn không ít tiền cho việc nâng nền nhà, nâng cổng, đặt lại các hố ga, ống thoát nước trước mỗi căn nhà của mình. (Theo TTO) |
MINH PHONG -VĂN THUẬT