Mùa thi, không tiếp khách
Năm nào cũng thế, đến mùa thi, cư dân xóm trọ ở ngõ 89 Phùng Khoang (Từ Liêm) lại đưa tấm biển “Mùa thi, không tiếp khách” treo trước cổng.
| |
| Cà phê là thứ không thể thiếu với nhiều sinh viên khi vào mùa thi |
Phòng nào, vỏ cơm hộp, bát pha mỳ tôm cũng ngổn ngang mà chẳng ai động tay dọn dẹp. Thu Lan, ĐH Hà Nội cho biết chỉ vài ba người ung dung ôn bài còn phần lớn đều phải “vắt cổ lên chạy”. “Cơm cũng phải luôn phiên đi mua. “Chén” xong vất đấy lại học tiếp. Mùa thi, nhiều bạn còn “chiến” với mỳ tôm cả tuần cho tiện”. – Lan nói.
Văn Tuân, HV Tài chính cũng lên kế hoặch ôn thi "hoành tráng" chẳng kém ai. Quanh năm, Tuân học hành theo kiểu tài tử, không nghe giảng cũng chẳng ghi chép. Ngày thường long bông, mùa thi, Tuân mượn vở bạn về ngồi chép chép, ghi ghi rồi học thuộc.
Nhìn đống sách vở mình còn phải nghiền ngẫm trong mấy ngày tới, Tuân thở dài: “Năm nào cũng quyết tâm học hành nghiêm túc để mùa thi đỡ thức đêm thức hôm mà rồi chẳng làm được. Cứ nước đến chân với nhảy”.
Xóm trọ thức đêm, ký túc xá các trường đai học vào mùa thi… cũng lấp ló ánh đèn ôn bài từ sáng đến tối. Người trùm chăn nằm học, người ngồi bàn… sách vở la liệt cả phòng.
Ngày thường, cuối tuần nhiều phòng nữ ở ký túc xã Mễ Trì chỉ đôi ba người ở trong phòng. Nhưng đến mùa thi, không ai bảo ai đều “đóng quân” tại phòng. Nhiều phòng cũng viết trước cửa dòng chữ to tướng: “Bận học, không tiếp khách”.
Quỳnh Thu, phòng 104 C1, ký túc xã Mễ Trì cho biết phòng cô đã không tiếp khách tại phòng gần hai tuần nay để tránh ảnh hưởng đến việc ôn thi của người khác.
“Mùa thi là mùa học nhưng có hai đối tượng “cày” nhiều nhất là những người quyết dành học bổng và những sinh viên trong năm lêu lổng giờ phải “co giò” thì may ra mới kịp” – Hương chia sẻ.
Để “chinh chiến” được với bài vở, lúc này nhiều sinh viên phải sử dụng đến các chất kích thích như trà đặc, cà phê đen để thức ôn bài.
Thư viện “cháy chỗ”
Bắt đầu từ giữa tháng 12, ngày nào Thanh Tùng, K52 Toán tin Ứng dụng, ĐH Khoa học Tự nhiên cũng dậy sớm, nhanh chân tìm cho mình một chỗ ở thư viện trường. Vậy nhưng nhiều hôm, Tùng vẫn phải xách cặp ra về vì đến muộn.
| |
| Nhiều sinh viên học và ngủ tại thư viện. Ảnh chụp tại thư viện Mễ Trì |
“Vào mùa thi, từ 6 giờ sáng đã nhiều người “trực” trước cổng thư viện để tìm chỗ cho mình. Chỉ sau giờ mở cửa vài phút, anh chậm chân sẽ “ra rìa” ngay. Học ở thư viện có không khí ôn thi, sách vở lại tiện chứ học ở xóm trọ ồn ào, khó vào lắm” – Tùng nói.
Thư viện ký túc xã Mễ Trì cũng luôn trong tình trạng “cháy chỗ” vào dịp ôn thi. Dù mở cửa từ sáu rưỡi sáng, nhưng sinh viên cứ bảy giờ mới xuất hiện thì đừng mong còn chỗ cho mình.
Nhiều sinh viên trong ký túc, cứ mở mắt ra là lỉnh khình ôm đồ đạc chạy lên thư viện giữ chỗ cho mọi người. Bởi thế, nhiều chỗ còn chưa có người đến mà sách vở cặp sách thì đã giăng sẵn trên bàn.
Học ở thư viện, sinh viên cũng tận dụng hết “công suất” của mình. Ngồi từ sáng đến tối, tranh thủ chợp mắt một tý, chạy qua ngoài ăn gì vội hoặc mua vào ăn luôn tại chỗ.
Chẳng giống ai, nhiều sinh viên lại có sở thích ôn bài ở ghế đá trong khuôn viên trường, hoặc quanh ký túc xá. Đến mùa thi, Thùy Nhung, ĐH Luật lại ôm sách vở đến chiếc ghế đã trong góc khuôn viên ký túc để học bài.
Nhung thổ lộ: “Xóm trọ mình ở toàn người đi làm nên không ôn bài được. Thư viện thì tìm đâu ra chỗ mùa này. Mấy hôm đầu học ở ghế đá còn ngại, giờ thì quen rồi”.
Chỉ đến mùa thi, mọi người mới cảm nhận được không khí “luyện văn” của dân ét vê. Họ chuẩn bị tinh thần để có được kết quả thi như mình mong muốn. Giá như không khí học tập này diễn ra thường xuyên hơn trong mỗi học kỳ, giá như những tiết dạy thú vị hơn để sinh viên không phải thờ ơ suốt cả thời gian dài thì không có cảnh cánh SV phải bon chen chỗ ôn luyện và "vắt chân lên cổ" hoàn thành cho xong kỳ thi.
Hoài Anh - Trần Hiệu( VTC News)