Ông già Noel xuất hiện bất ngờ làm ấm lòng các bệnh nhi

BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) những ngày cận kề Giáng sinh, không khí thật ấm áp khi thường xuyên có những chương trình tổ chức đón Giáng sinh cho bệnh nhi.

Ngày 22-12, tìm đến khoa Ung bướu, Tim, Thần kinh của BV, hơn 300 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại đây đã được đón Giáng sinh sớm từ chương trình “Giáng sinh yêu thương” do Chi hội Sen vàng yêu thương (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) phối hợp với Đoàn Thanh niên của BV Nhi đồng 2 tổ chức hằng năm.

Ông già Noel đến tận giường bệnh tặng quà cho bệnh nhi tại BV Nhi đồng 2. Ảnh: TP

Các bé bệnh nhi được tận hưởng không khí lễ hội Noel với các tiết mục biểu diễn văn nghệ, ảo thuật… Đối với các bé bệnh nặng thì ông già Noel của Sen vàng yêu thương sẽ đến tận giường bệnh để trao quà. Các em càng hào hứng, ban tổ chức lại càng thêm ấm lòng từ công việc ý nghĩa là mang lại niềm vui nhỏ nhoi cho các bệnh nhi.

“Chúng tôi mong muốn mang những món quà đến bên các bệnh nhi để động viên tinh thần của các em vượt qua bệnh tật. Hòa mình trong không khí Giáng sinh, các em sẽ phần nào thoát khỏi cảm giác tù túng của giường bệnh, những dây truyền thuốc mang đầy trên tay, những vết kim chưa lành đã phải tiêm thêm mũi kim mới” - ông Nguyễn Đình Hậu (thành viên Chi hội Sen vàng yêu thương) bày tỏ.

Những món quà Noel không chỉ đến từ các tổ chức xã hội thiện nguyện mà còn từ các y bác sĩ. Vào mùa Noel năm nay, Quỹ thiện nguyện Trái tim trên tường quy tụ các y bác sĩ hát quyên góp cho người nghèo đã vận động các mạnh thường quân quyên góp 200 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Để tạo niềm vui cho các bệnh nhi, một dược sĩ trong nhóm đã hóa thân thành ông già Noel phát quà cho các em.

Các bé hào hứng với sự xuất hiện của ông già Noel. Ảnh: HL

Có 20 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng đã được trao cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 180 suất trị giá 500.000 đồng đã đến tay các bệnh nhi khác đang điều trị tại đây. 

Những phần quà được trao giúp phụ huynh trang trải bớt khó khăn. Ảnh: HL

BS Huỳnh Thanh Hiển, Chủ nhiệm Quỹ thiện nguyện Trái tim trên tường, hy vọng số tiền mặt trao gửi đến các bệnh nhi ung thư có thể trang trải bớt khó khăn trong quá trình điều trị bệnh.

Được biết hơn hai năm qua, các y bác sĩ từ nhiều bệnh viện tại TP.HCM đã tổ chức các đêm nhạc “Blouse Trắng – Trái tim trên tường” vào tối thứ Bảy hàng tuần để quyên góp tặng những suất cơm cho bệnh nhân, mua BHYT, hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo và người nghèo...

Bé Thảo vui mừng khi được gặp ông già Noel. Ảnh: HL

Nghe tin ông già Noel đến, bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (ba tuổi, quê ở Sóc Trăng) đang điều trị ung thư máu cách đây ba tháng tại BV rất đỗi vui mừng. Dù tóc em không còn vì hóa chất, hai chân teo yếu không thể đi lại, Thảo vẫn rất hào hứng và nghịch râu ông già Noel khi được chụp hình chung. Bao nỗi đau giày vò do bệnh tật dường như tan biến... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm