“Pháo đài yến” tra tấn cư dân Gò Công

Khắp các phường trung tâm thị xã Gò Công đến các xã vùng ven như Long Chánh, Long Thuận, Long Hưng, Long Hòa, Tân Trung…

đều thấy cảnh người ta đua nhau xây những ngôi nhà cao tầng kỳ dị: không cửa sổ, cửa ra vào, chỉ có những hàng lỗ nhỏ dày đặc dọc theo bờ tường. Thoạt nhìn, những ngôi nhà dị thường này không khác gì những “pháo đài” với chi chít lỗ châu mai.

Ông Năm Hổ, cư dân phường 2, thị xã Gò Công, nói: “Họ xây những ngôi nhà kỳ cục đó để dẫn dụ chim yến vào làm tổ, dân thị xã thường gọi vui là “pháo đài yến”, biến phố cổ Gò Công trở thành một đô thị dị dạng với nhiều hệ lụy”.

Đi khắp các nẻo đường của thị xã Gò Công, nơi nào cũng nghe những chiếc máy phát tiếng kêu chim yến chí chóe. “Hai năm nay dân Gò Công bị stress vì tiếng máy dẫn dụ chim yến inh ỏi suốt ngày đêm. Dân Gò Công kiến nghị nhiều lần và các cơ quan chức năng đem máy đo tiếng ồn đến đo, nói không vi phạm quy chuẩn, vậy là huề, dân tiếp tục bị tra tấn. Ngoài việc điếc tai do máy phát tiếng chim, những người sống gần các “pháo đài yến” còn bị ô nhiễm vì phân yến và nước tưới làm ẩm tòa nhà bê tông. Dân đi kiện, chẳng ai giải quyết cho” - ông Năm Hổ nói.

Theo Phòng Kinh tế thị xã Gò Công, xây nhà nuôi chim yến là phong trào tự phát của người dân và chưa có biện pháp ngăn chặn. Thống kê sơ bộ, đến tháng 6-2012 đã có 183 cơ sở nuôi chim yến, nhiều nhất là phường 1 và phường 5. “Theo một khảo sát gần đây, thị xã Gò Công đang trở thành nơi có nhiều nhà nuôi chim yến nhất Việt Nam, nhiều hơn cả TP.HCM” - ông Đàm Kiến Dân, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Gò Công, nói.

Đến nay, Tiền Giang và thị xã Gò Công đang lúng túng trong việc quản lý phong trào xây nhà nuôi chim yến vì chẳng có quy định nào cấm người dân làm việc này.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm