Bóp cổ vợ 'hờ' đến chết sau cuộc điện thoại lạ

Chiều 19-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Lý Thanh Long (sinh năm 1993) 18 năm tù về tội giết người.

Bản án nhận định Long chung sống như vợ chồng với chị T. Năm 2017, cả hai cùng nhau từ Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) chuyển đến sống tại một khu trọ ở TP. HCM để mưu sinh.

Trong thời gian này, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị T. bỏ ra ngoài thuê phòng trọ khác ở riêng.

Bị cáo Lý Thanh Long. Ảnh: H.Y

Tối 5-8-2019, Long đến gặp chị T. để làm hòa. Trong lúc nói chuyện, chị T. nhận cuộc điện thoại do một người đàn ông gọi đến.

Long hỏi về người này nhưng chị T. không trả lời. Do không muốn chị T. đi gặp người đàn ông khác nên Long ngăn cản.

Hai bên giằng co, xô đẩy, chị T. dùng tay tát vào mặt Long rồi bỏ ra ngoài. Long nắm tay kéo lại và dùng tay bóp cổ chị đến khi nạn nhân bất động.

Phát hiện chị T. tắt thở, Long lấy dao rọc giấy tự cứa vào tay rồi điện thoại cho mẹ thông báo về sự việc vừa xảy ra.

Tiếp đó, Long tiếp tục điện thoại đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Tại toà, Long cho rằng việc dùng dao cứa vào tay sau khi gây án là do hối hận...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...