Trộm cắp quen tay, nhận ngay án gộp

Ngày 10-9, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) xét xử sơ thẩm Võ Lê Anh Hùng (43 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) về tội trộm cắp tài sản.

Phiên tòa có sự tham gia của mẹ bị cáo là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Võ Lê Anh Hùng. Ảnh: H.ANH

Theo hồ sơ, tối 27-4, Hùng vào cửa hàng tiện lợi vinmart tại phường 7, quận Gò Vấp trộm ba chai dầu gội đầu tổng trị giá 487.000 đồng rồi mang về bán được 240.000 đồng để tiêu xài.

Tới sáng 2-5, Hùng tiếp tục đi xe máy tới cửa hàng trên để trộm thì bị phát hiện, Hùng chạy bộ tẩu thoát. Tuy nhiên từ chiếc xe máy Hùng để lại, công an tìm ra Hùng.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Mẹ của bị cáo đã tự nguyện bồi thường số tiền thiệt hại 487.000 đồng.

Nói lời sau cùng, bị cáo khóc, xin mức án nhẹ để sớm về báo hiếu mẹ già. Phía sau, người mẹ 71 tuổi của bị cáo cũng liên tục lau nước mắt.

Được biết, Hùng có nhân thân xấu, từ năm 2006 đã nhiều lần bị xử phạt hành chính và bị xét xử vì trộm cắp tài sản. 

Mới nhất là hồi tháng 3, Hùng bị TAND quận 2, TP.HCM xử phạt một năm tù, nhưng khi chưa chấp hành bản án này thì bị cáo tiếp tục phạm tội nên bị khởi tố dù giá trị trộm cắp không lớn.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo một năm tù, tổng hợp hình phạt của bản án trước chưa chấp hành là hai năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm