Là một trong những hoạt động của chương trình Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam, Những ngày phim Nga được tổ chức tại ba thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Thời gian tổ chức quá ngắn, việc quảng bá thông tin quá nhạt làm một bộ phận công chúng yêu thích điện ảnh Nga ngậm ngùi tiếc nuối.
Góc nhìn mới về chiến tranh
Điện ảnh Nga thời Liên bang Xô Viết từng quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những tác phẩm sâu lắng, tình cảm như Bản sonat bên hồ, Sân ga chỉ có hai người, dòng phim cách mạng như Người cộng sản trẻ, Người mẹ, đặc biệt là dòng phim về đề tài chiến tranh: Bài ca người lính, Sông Đông êm đềm, Khi đàn sếu bay qua,… Năm bộ phim được giới thiệu trong Những ngày phim Nga cũng có chung đề tài về chiến tranh nhưng có cách tiếp cận vấn đề mới mẻ hơn, thể hiện những vấn đề hiện đại của nước Nga.
Bộ phim Kan-da-ha (đạo diễn Andrei Cavun) lấy bối cảnh năm 1995, tại Afghanistan, một chiếc máy bay vận tải Nga buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay của thành phố Kanđagar, lọt vào thủ phủ của quân khủng bố. Năm phi công Nga bị quân Taliban bắt làm tù binh. Họ đã sống hơn một năm với những thử thách, giằng co: Làm sao để được tự do mà không phản bội đồng đội? Làm sao giữ được niềm tin ngày mai mình vẫn sống khi hằng ngày đều chứng kiến người dân, tù nhân bị quân Taliban tàn sát?… Cơ hội đến khi năm phi công được quân Taliban yêu cầu dạy lái máy bay. Và họ đã thoát khỏi địa ngục, cách cái chết chỉ một tích tắc với đường băng chứa đầy mìn, trong tầm ngắm của tên lửa và những tay súng thiện xạ. Những cảnh đầu, bộ phim được thực hiện bằng máy quay tay, cố ý tạo nên độ rung, giật cho hình ảnh phim, tạo cho khán giả cảm giác đang xem một bối cảnh có thật của phim tài liệu. Kan-da-ha gửi đến người xem thông điệp về niềm tin vào cuộc sống ngay cả trong hoàn cảnh tối tăm nhất.
Bộ phim Kan-da-ha gửi thông điệp về niềm tin vào cuộc sống ngay cả trong hoàn cảnh tối tăm nhất. Ảnh: BHD cung cấp
Phù hợp với giới trẻ hơn, bộ phim giả tưởng, hành động Chúng tôi đến từ tương lai (đạo diễn A. Malyukov) nhắc lớp trẻ suy ngẫm về hy sinh của cha ông họ cho nền hòa bình. Bộ phim kể câu chuyện về một nhóm thanh niên thời hiện đại thích chơi bời, chuyên đi đào bới cổ vật thời chiến để kiếm tiền. Họ coi chiến tranh như một món hời nhưng khi vô tình bị rơi về quá khứ, họ trở thành những người lính cầm súng bảo vệ tổ quốc trong một trận chiến ác liệt. Phải chiến đấu để giành từng khoảnh khắc sống, chứng kiến những gian khổ, hào hùng của cuộc chiến bảo vệ đất nước, những người thanh niên này đã thay đổi nhận thức. Họ cảm nhận được xương máu của cha ông đã đổ xuống cho cuộc sống hòa bình họ đang tận hưởng. Thay vì kể lể về quá khứ, bộ phim đã có tình huống giả tưởng để nhân vật sống trong quá khứ để hiểu đúng đắn về quá khứ, về chiến tranh và giá trị của cuộc sống hiện tại.
Ba bộ phim còn lại của Những ngày phim Nga: Sa Hoàng, Một cuộc chiến, Con vẫn ổn mẹ ạ cũng cuốn khán giả vào các cuộc chiến chứa đựng nỗi day dứt về tình yêu thương, sự nguy hiểm của những bí mật, hệ lụy hậu chiến tranh…
Bất ngờ và vội vã
Năm bộ phim trên chưa thể đặc tả được điện ảnh Nga hiện đại nhưng cũng đủ để thấy một sự chuyển đổi của một nền điện ảnh Nga giàu truyền thống sang giai đoạn hiện đại hơn, bắt kịp các vấn đề mới của cuộc sống. Bên cạnh nhịp điệu ồn ào, dồn dập của dòng phim hành động Âu, Mỹ hiện đại, sự xuất hiện của phong cách Nga tạo ra hương vị lạ trong món ăn tinh thần của công chúng yêu thích điện ảnh.
Tuy nhiên, có điều đáng tiếc là không nhiều khán giả có cơ hội xem các bộ phim trên. Những ngày phim Nga được tổ chức tại ba thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Nhưng tại mỗi nơi, sự kiện cũng chỉ diễn ra trong ba ngày (riêng tại Đà Nẵng, chỉ diễn ra trong ngày 18-11 với lịch chiếu hai suất của hai phim Một cuộc chiến và Chúng tôi đến từ tương lai). Mỗi bộ phim chỉ được chiếu một suất duy nhất. Nhiều khán giả ngậm ngùi hẹn đến Những ngày phim Nga năm sau. “Từng đi học ở Liên Xô, tôi rất quan tâm tới những gì liên quan đến nước Nga. Cho nên rất muốn đi xem các phim của Những ngày phim Nga lần này. Nhưng mỗi phim chỉ có một suất chiếu. Mình không rảnh giờ đó đành thua, không còn lựa chọn nào khác” - chị Phương Vy (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết. Một khán giả khác rất muốn xem bộ phim Chúng tôi đến từ tương lai nhưng khi gọi điện thoại đến BHD để nhận vé thì đã hết vé mặc dù thông tin Những ngày phim Nga vừa được đưa lên mạng.
Bất cứ sự kiện văn hóa nào cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu của công chúng nhưng năm bộ phim chỉ được chiếu trong ba ngày và với một suất duy nhất cho mỗi phim thì mức độ phục vụ công chúng quá thấp.
Trước đây, nhiều hoạt động giới thiệu phim nước ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Nga cũng nhiều lần được tổ chức tại Việt Nam kéo dài cả tuần lễ với nhiều suất chiếu cho mỗi phim.
| Những ngày phim Nga là một trong những hoạt động của sự kiện Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam. Sự kiện này được tổ chức từ ngày 14 đến 22-11 với nhiều hoạt động. Mở màn là triển lãm ảnh Matxcova: Chiến thắng tháng 5-1945 tại Hà Nội. Triển lãm trưng bày gần 60 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia Xô Viết và thế giới, thể hiện không khí tưng bừng của những ngày chiến thắng, nhân dân và Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức vào tháng 5-1945. Tiếp theo là một loạt hoạt động biểu diễn nghệ thuật cổ điển Nga tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Các chương trình nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của Đoàn ca múa hàn lâm Quốc gia Bạch Dương. Tiết mục nổi bật là Vũ điệu Bạch Dương do biên đạo nổi tiếng Nadezhda Nadezhdina dàn dựng. ______________________________________________________ Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 15-11-2010 có đăng bài “Phó giáo sư bị tố học trường dỏm”, trong đó có chi tiết khi trả lời PV, ông Bùi Việt Hải cho biết có được mời thỉnh giảng và dạy cao học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Sau khi báo phát hành, Ban Giám hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng có phản hồi cho biết: Ông Bùi Việt Hải có được mời thỉnh giảng môn Hướng dẫn lập hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn ở học kỳ 2 năm học 2008-2009 chứ chưa bao giờ được mời giảng dạy bậc cao học tại trường. Chúng tôi xin thông tin thêm cùng bạn đọc. PV |
ĐỨC HẠNH