Phim Việt tấn công mùa hè

Tháng 5, tháng khởi đầu mùa hè, những phim bom tấn đầu tiên của điện ảnh Hollywood đã đổ bộ rạp Việt. Thế nhưng đây cũng là mùa hè đầu tiên nhiều phim Việt ra rạp như thế. Từ tháng 5 đến tháng 8 sắp tới có ít nhất chín phim đã lên lịch ra rạp.

Phim Việt không Tết vẫn trăm tỉ

Công thức phim Việt theo kiểu tấu hài, giải trí… thường thắng những mùa Tết trước đã không thể là phim doanh thu cao nhất trong một, hai năm trở lại đây. Và Tết dần không còn là mùa bội thu của phim Việt nữa. Bây giờ phim Việt ra rạp quanh năm suốt tháng. Mùa hè thường là chỗ của phim bom tấn điện ảnh Mỹ thì năm nay cũng rất nhiều phim Việt ra rạp “đấu” với bom tấn Mỹ.

Bộ phim được xem là bom tấn Việt khởi đầu cho mùa hè này là Em chưa 18. Sau 12 ngày công chiếu phim đã đạt 107 tỉ đồng, đánh dấu phim Việt Nam doanh thu cao nhất mọi thời đại. Không chỉ dừng ở đó, đây cũng là phim Việt có doanh số ba ngày cuối tuần công chiếu cao nhất mọi thời đại (36,2 tỉ đồng/ba ngày) và giành vị trí số 3 trên toàn thị trường điện ảnh Việt chỉ sau Kong - Đảo đầu lâuFast & Furious 8. Và đây cũng là phim Việt có doanh số một ngày cao nhất mọi thời đại (15,6 tỉ đồng).

Em chưa 18 là điển hình của công thức phim hài, giải trí, trẻ trung, hiện đại. Đó không phải là phim mang thông điệp gì lớn lao, chỉ là bộ phim thời thượng nắm bắt được thị hiếu. Hiển nhiên đây sẽ là một điển hình thành công của phim hài sạch, “đập tan” hết các dự án phim tấu hài ăn nhờ các danh hài như trước đây. Có lẽ thắng lợi này nhằm phần nào cứu lại tên tuổi cho đạo diễn Charlie Nguyễn với các dự án hài, hành động không hợp thời lắm trước đó: Tèo Em, Fan cuồng… Dù với Em chưa 18 anh chỉ trong vai trò sản xuất chứ không phải đạo diễn như các phim khác.

Em chưa 18 là bom tấn hè đầu tiên của điện ảnh Việt chạm doanh thu 107 tỉ đồng trong 12 ngày công chiếu. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp

Ra rạp ngay sau Em chưa 18Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Khởi chiếu từ ngày 5-5 vừa qua, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa tiếp tục khai thác dòng phim về thân phận con người đã ít nhiều chiếm được cảm tình của khán giả trong những tháng đầu năm 2017 như Lô tô, Dạ cổ hoài lang… Tuy nhiên, để so sánh ba bộ phim này thì có lẽ Có căn nhà nằm nghe nắng mưa chưa phải là bộ phim thật sự ổn về diễn xuất lẫn đường dây kịch bản, chưa chạm được xúc cảm người xem. Nhưng điều để cảm thông duy nhất của Có căn nhà nằm nghe nắng mưa bởi đây là sản phẩm đầu tiên độc lập của người chuyên đóng vai phụ Mai Thế Hiệp. Anh đã là nhà đầu tư, đồng đạo diễn, sáng tác nhạc… cho bộ phim mà anh ước ao.

Nhiều phim hè cho thiếu nhi

Chưa bao giờ phim Việt chiếu hè lại nhiều thể loại như mùa hè này. Ít nhất hai bộ phim chuyên biệt dành cho trẻ em sẽ ra rạp trong tháng 5 này để đón đầu dịp hè và Quốc tế Thiếu nhi (1-6) đó là: Vú em tập sựAnh em siêu quậy.

Vú em tập sự (tên cũ là Hành trình bá đạo ra rạp ngày 19-5) là phim đầu tay của đạo diễn Bùi Văn Hải, một người lâu nay vốn lo phần cố vấn võ thuật cho các phim hành động Việt. Lần này Bùi Văn Hải bắt tay thực hiện Hành trình bá đạo theo thể loại hài hành trình với sự tham gia của các diễn viên: Johnny Trí Nguyễn, Lê Khánh, Tiến Luật, Diệu Nhi, Hiếu Nguyễn... Trong trailer giới thiệu phim, nhiều khán giả đặt nghi vấn phim khá giống với Kế hoạch baby của nam diễn viên Thành Long, tuy nhiên đó vẫn chỉ dừng ở nghi vấn khi phim chưa công chiếu. Câu chuyện của Hành trình bá đạo xung quanh một tai họa bi hài của đôi bạn thân do Johnny Trí Nguyễn và Tiến Luật thủ vai, vì vô tình cướp phải nhẫn kim cương của xã hội đen. Trên hành trình chạy trốn, Johnny Trí Nguyễn lại gặp một cô gái, một em bé và cả ba trở thành gia đình bất đắc dĩ.

Không phải là tân binh như Bùi Văn Hải, cựu binh Lê Bảo Trung chọn mùa hè thứ ba liên tiếp để phát hành phim cho thiếu nhi. Bộ phim đạo diễn Lê Bảo Trung giới thiệu đến công chúng là Anh em siêu quậy (31-5 ra rạp). Câu chuyện phim là chuyện của bé Ton và Tin khi cả hai anh em đã trải qua hành trình dở khóc dở cười để đến được với thông cảm, yêu thương. Phim có sự góp mặt của Ku Tin, Hà Việt Dũng, Trịnh Kim Chi, Hiếu Hiền, Phạm Văn Mách… Đạo diễn Lê Bảo Trung khẳng định động lực lớn nhất để thực hiện bộ phim Anh em siêu quậy chính là trẻ em. Anh muốn truyền tải những câu chuyện nhân văn, vui cho khán giả nhí, phụ huynh chứ không kỳ vọng phim sẽ thắng lớn giữa thị trường phim hiện tại.

Chưa bao giờ phim Việt mùa hè lại rộn ràng như thế với đủ phim cho khán giả lớn, trẻ lẫn gia đình.

Bốn phim cho mùa hè muộn

Không ra rạp vào những tháng 5 và 6, chọn tháng 7 và 8 để ra rạp, đón lượt khán giả trẻ là bốn bộ phim: Đảo của dân ngụ cư (tháng 8), Cô Ba Sài Gòn(tháng 8), Cô gái đến từ hôm qua (21-7), Yêu đi, đừng sợChí Phèo và Sắc đẹp ngàn cân(cuối hè).

Trong đó, Cô gái đến từ hôm qua dự kiến là phim gây xao xuyến nhất cho mùa hè này bởi câu chuyện tình yêu thuở học trò với những bản nhạc tình yêu trong trẻo, hoa phượng đỏ, lưu bút ngày xanh... Phim dưới bàn tay đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và êkíp diễn viên: Miu Lê, Ngô Kiến Huy…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm