Play off dự World Cup, VN-Thái Lan (1-2): Nợ lại chồng nợ

Cầu trường như chết lặng sau hai pha ăn bàn của ngôi sao sáng nhất đội tuyển Thái Lan Kanjana Sung Ngoen - người trở về từ giải nhà nghề Nhật hội tụ được lối chơi tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật.

Sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt nhưng điều đấy không làm đôi chân các nữ tuyển thủ Việt Nam “nhẹ” hơn. Họ căng cứng trong suốt hiệp 1 chuyền hỏng nhiều và lúng túng nhiều. Điều đấy lan sang cả đầu hiệp 2 với vài pha tăng tốc của tiền đạo Thái Lan, lập tức hàng phòng ngự bộc lộ sai sót.

So với những trận trước chơi sơ đồ 4-4-2 thì chiều qua Thái Lan có sự thay đổi 4-1-4-1 với tiền vệ phòng ngự Chanplook có mái đầu tím chơi rất xuất sắc trong việc phong tỏa những pha áp sát của đội tuyển Việt Nam. Hướng tấn công chính của đội khách vẫn là tập trung vào hỏa lực bên cánh phải nơi Kanjana, Thongsambut và Saengchan liên tục khoét vào. Họ bất chấp hàng thủ Việt Nam sẵn sàng dồn số đông về đấy. Điều này khẳng định Thái Lan rất hiểu về đội chủ nhà khi “kiêng” cánh đối diện nơi Kim Hồng đầy kinh nghiệm trấn giữ.

Sự vượt trội của Thái Lan về sức trẻ lẫn tốc độ (ảnh lớn) và giọt nước mắt của Kim Hồng (ảnh nhỏ) khi để vuột mất cơ hội dự World Cup. Ảnh: XUÂN HUY

Sang hiệp 2, vẫn là bài tấn công đấy nhưng tốc độ được đẩy cao hơn. Mới phút 47 Kanjana đã đe dọa cả hàng phòng ngự bằng tốc độ xuất phát của VĐV chạy cự ly ngắn nhưng Kiều Trinh xuất tướng kịp. Chưa đầy một phút sau, lại vẫn là Kanjana thoát xuống. Hai trung vệ đội tuyển Việt Nam lao vào phá bóng va vào nhau và mất trụ để một mình Kanjana rất khỏe, rướn lên bình tĩnh sút chéo góc Kiều Trinh mở tỉ số.

Kanjana còn khiến đội tuyển Việt Nam cùng gần 20.000 người hâm mộ trên sân ngỡ ngàng một lần nữa khi phút 65 đã tung cú sút từ sát biên ngang làm Kiều Trinh hốt hoảng moi bóng từ phía trong cầu môn.

Thua rồi HLV Trần Vân Phát mới có những điều chỉnh mạnh và đè lên đá. Đến lúc ta cầm được bóng thì Thái Lan có vốn lại chơi rất tỉnh với những pha đánh chặn và phản đòn.

Phút 86, Tuyết Dung có bàn danh dự cho tuyển Việt Nam bằng cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao chạm xà và đi luôn vào lưới rút ngắn 1-2.

Bốn phút còn lại cùng những nỗ lực cuối cùng của các nữ tuyển thủ Việt Nam không lấy lại được những gì đã mất. Cơ hội “ngàn năm có một” dự World Cup qua đi trước một đối thủ trên cơ nhưng thua xa về tuổi tác.

Món nợ chung kết SEA Games 27 lại chồng chất thêm và đau hơn khi lần này các học trò HLV Trần Vân Phát có sẵn “thiên thời, địa lợi” trên sân nhà. Chỉ khác ở phần “kịch bản” khi sáu tháng trước Thái Lan trong thế rượt đuổi để lên ngôi số một Đông Nam Á thì đêm qua họ khá ung dung làm chủ lối chơi và buộc các cầu thủ Việt Nam rượt đuổi trong thế bị động.

DUY ÂN

 

Nữ HLV Nuerengthai Srathongvian (Thái Lan):

Tuyến tiền vệ của chúng tôi hôm nay thi đấu rất tốt đã phong tỏa hầu hết các đợt tấn công của Việt Nam từ khu vực giữa sân. Cầu thủ chúng tôi đã tận dụng cơ hội rất tốt đặc biệt từ những sai lầm của đội tuyển Việt Nam.

HLV Trần Vân Phát (Việt Nam):

Tôi xin phép chúc mừng tuyển Thái Lan. Hiệp 1 các cầu thủ chúng tôi thi đấu không tốt vì áp lực quá lớn. Họ đã muốn một chiến thắng nhưng chân căng cứng và không thể hiện được. Ba hậu vệ của chúng tôi không thể bắt chết trung phong Kanjana được dù chúng tôi đã chuẩn bị phương án này rất kỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm