Mặc dù nhiều lần công nhân vệ sinh đường phố thuộc Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi chuyển thùng rác công cộng này vào đặt đúng vị trí trên vỉa hè, người dân nơi đây lại tiếp tục đưa thùng rác ra để lấp khoảng trống nguy hiểm ở giữa đường phố.
Ông Trần Ngọc Thảo, người dân ở số nhà 382 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, bức xúc cho biết: “Từ một cái lõm nhỏ trên đường, đơn vị thi công đã khoét rộng, đào sâu thêm để vá đường, thế nhưng do mưa kéo dài nên “ổ gà” này đã bị bỏ quên trở thành “cái bẫy” người đi đường. Chưa đầy một tuần qua, tại khu vực này đã xảy ra hàng chục vụ té ngã, va quẹt và xô xát. Chứng kiến những cảnh này chúng tôi không thể chịu được nên đã bàn nhau đưa thùng rác công cộng ra lấp “ổ gà” giữa đường để tránh tai nạn thương tâm xảy ra cho người đi đường”(!).
MINH THU (