Ronaldo thẳng thừng lật mặt Ten Hag

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã thẳng thừng lật tẩy mối quan hệ với HLV Erik Ten Hag tại Manchester United. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan ‘sống hai mặt’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài phỏng vấn mới nhất với Piers Morgan trên TalkTV được truyền thông đăng tải hôm nay (18-11), HLV Erik Ten Hag là chủ đề nóng bỏng khi bị siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ trích dữ dội.

Cristiano Ronaldo đã bác bỏ "những lời bào chữa" của Erik ten Hag và thừa nhận mối quan hệ giữa anh và HLV trưởng Manchester United là "không tốt". Ronaldo thẳng thừng cáo buộc MU và HLV Ten Hag cố gắng ép anh rời Old Trafford. Quyết định công khai tất cả trước giới truyền thông cho thấy Ronaldo đã sẵn sàng kết thúc mối lương duyên lần thứ hai với MU.

Ronaldo tố cáo MU và Ten hag

Ronaldo thẳng thừng chỉ trích Ten Hag là người hai mặt. ẢNH: MIRROR

Ronaldo đã đổ lỗi cho Ten Hag, người chỉ sử dụng anh một cách ít ỏi ở mùa giải năm nay, bất chấp siêu sao giành 5 quả bóng vàng thế giới – Ballon d’Or là vua phá lưới của MU mùa trước.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Morgan trên Talk TV, Ronaldo cho biết: "Erik Ten Hag luôn nhắc đến tôi, rằng tôi không có giai đoạn tiền mùa giải nên tôi phải chờ đợi cơ hội của mình’.

Ronaldo nói rằng anh hiểu quan điểm của Ten Hag, nhưng cáo buộc người quản lý của MU có tiêu chuẩn kép khi đối xử với các cầu thủ khác. Ronaldo tiếp tục nói rằng United "quá tệ trong 5 năm qua" đến nỗi Ten Hag không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cuộc đại tu toàn bộ đội bóng hay "dọn dẹp nhà cửa", như cách nói của Ronaldo. Tuy nhiên, Ronaldo cảm thấy Ten Hag đã sử dụng việc anh vắng mặt trước mùa giải như một cái cớ để liên tục loại anh khỏi đội hình xuất phát MU.

Ronaldo thực hiện bài phỏng vấn gây chấn động

Ronaldo đã thực hiện bài phỏng vấn gây chấn động trước thềm World Cup 2022. ẢNH: TWITTER

Ronaldo nói: ‘Tôi thực sự hiểu ngay từ đầu vì tôi không tập luyện trước mùa giải, tôi không bắt đầu thi đấu. Nhưng sự việc còn đi xa hơn thế, xa hơn thế nữa. Có những điều khác xảy ra mà mọi người không biết. Và tôi không che giấu rằng tôi không có sự đồng cảm với HLV trưởng. Tôi rất thành thật’.

Ronaldo đã bị bỏ lại trên băng ghế dự bị trong trận MU thua Manchester City 3-6, khi mà ‘quỷ đỏ’ thua đến 4 bàn chỉ sau hiệp 1. Sau trận đấu, Ten Hag tuyên bố không đưa Ronaldo vào sân vì tôn trọng tiền đạo này. Hai tuần sau, Ten Hag tung Ronaldo vào sân trong trận đấu Tottenham khi thời gian chính thức chỉ còn 3 phút nữa. Ronaldo nổi giận từ chối vào sân và đi thẳng vào đường hầm sân Old Trafford.

Sau sự cố này, MU đã phạt treo giò Ronaldo 1 trận, còn Ronaldo phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. Sau án treo giò, Ronaldo được Ten Hag trao băng đội trưởng MU trong một số trận đấu. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cảm thấy Ten Hag sai khi thể hiện sự thiếu tôn trọng rõ ràng với anh.

Ronaldo không tôn trọng Ten Hag

Ronaldo khẳng định anh không tôn trọng Ten Hag vì Ten Hag không tôn trọng anh. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo tiếp tục: ‘Erik Ten Hag không tôn trọng tôi theo cách mà lẽ ra tôi đáng phải được tôn trọng. Đây là lý do tại sao trận gặp Tottenham tôi đã rời đi. Xin lỗi, tôi coi đó là những lời bào chữa. Tôi nhận ra nhiều điều, tôi không muốn chỉ trích ông ấy. Ten Hag có thể có quan điểm khác với tôi.

Họ chọn những cầu thủ mà họ nghĩ là tốt hơn cho đội bóng. Tôi tôn trọng điều đó nhưng bạn biết đấy, lúc nào cũng viện cớ. Bạn biết đấy, những lời bào chữa ngắn ngủi, không thể bào chữa mọi lúc, đó là những điều vô nghĩa.

Được rồi, bạn không đưa tôi vào sân chống lại Manchester City vì tôn trọng sự nghiệp của tôi và bạn muốn đưa tôi vào sân trong 3 phút cuối trận đấu với Tottenham. Điều đó thật vô nghĩa...’.

Ronaldo tố cáo tình hình tồi tệ của Manchester United

Ronaldo tố tình hình MU tồi tệ đến mức Ten Hag phải thực hiện cuộc đại tu toàn diện. ẢNH: MIRROR

Cuối cùng, Cristiano Ronaldo khẳng định: ‘Tôi nghĩ rằng Erik Ten Hag đã cố tình làm điều đó bởi vì, ví dụ, trong một đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ khác, nếu huấn luyện viên muốn tôi vào sân trong năm phút vì ai đó chấn thương hoặc nếu họ thực sự cần tôi, tôi sẽ giúp. Nhưng họ đã làm theo cách mà tôi cảm thấy rằng mình bị khiêu khích, không phải từ trận đấu với Tottenham mà trước đó nữa’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm