Ông Vua ở CLB…
“Giống như mọi quyết định trong đời mình, tôi đưa ra quyết định này theo bản năng,” Makaay nói. “Hai tuần trước tôi đã đi đến quyết định cuối cùng. Bản năng và cơ thể của tôi nói rằng thế là đủ rồi. Tôi chắc chắn mình sẽ không trở lại với tư cách cầu thủ, chắc chắn 1000%.”
Cũng ở mùa này, sau khi lập một hat-trick giúp Deportivo đánh bại Bayern Maunich với tỷ số 3-2 ngay trên sân của đối thủ trong khuôn khổ Champions League, Makaay đã lọt vào mắt xanh của CLB số một nước Đức. Ngay mùa bóng sau, Bayern đã chi 18,75 triệu euro – kỷ lục đối với đội bóng xứ Bavaria lúc đó – để có được “cỗ máy săn bàn” người Hà Lan. Trong 4 mùa giải cống hiến cho Bayern, “Das Phantom” ghi được 78 bàn ở Bundesliga và 17 bàn ở Champions League, giành 2 cú đúp liên tiếp (chức VĐQG và Cúp QG vào các mùa 2004–2005, 2005– 2006. Mùa Hè 2007, Makaay quyết định trở về Hà Lan khoác áo Feyenoord và giúp CLB này giành Cúp Hà Lan năm 2008.
“Bóng ma” ở đội tuyển
Như vậy, gần như đi bất cứ đâu, Makaay cũng để lại những dấu ấn đậm nét. Tính đến nay, trong 527 trận đấu ở cấp CLB, Makaay đã sút tung lưới đối phương tổng cộng 254 lần. Tuy nhiên, ở cấp độ ĐTQG thì anh lại không được thành công như vậy. Tại Bayern, Makaay có biệt danh “Bóng ma” nhờ khả năng thoắt ẩn, thoắt hiện để chọn vị trí ghi bàn. Còn tại đội Da Cam, anh cũng là một “bóng ma”, nhưng là theo nghĩa không có được một vị trí xứng đáng.
Dù vẫn đang đồng giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội U-21 Hà Lan (31 trận, 15 bàn thắng – ngang với Arnold Bruggink), nhưng sự nghiệp ở đội tuyển lớn của Makaay (43 trận, 6 bàn) lại có phần không xứng với tài năng của anh. Lý do chính là anh sinh ra vào đúng thời điểm mà bóng đá Hà Lan có quá nhiều tiền đạo giỏi. Makaay đã phải chịu cảnh dự bị, từ những đàn anh như Dennis Bergkamp, cho tới những người cùng trang lứa như Patrick Kluivert và Ruud van Nistelrooy. Tất cả luôn được các đời HLV đội tuyển Hà Lan xếp trên Makaay trong danh sách ưu tiên.
Ở hai giải đấu lớn được tham dự cùng đội tuyển Hà Lan, EURO 2000 và EURO 2004, Makaay đều phải ngồi dự bị. Anh chỉ được coi là trụ cột khi đeo băng đội trưởng đội… Olympic Hà Lan dự TVH Bắc Kinh 2008. Nhưng kinh nghiệm của anh cũng không thể giúp đội nhà vượt qua Argentina – đội sau đó giành HCV.
Tuy vậy, Makaay vẫn luôn được các CĐV còn yêu mến bởi lối sống giản dị, có phần trầm lặng, giống như những ngôi sao Hà Lan khác như Bergkamp và Phillip Cocu. Không màu mè ngoài đời, không thích phát ngôn nhiều trên các phương tiện truyền thông, anh chỉ lên tiếng trên sân cỏ.
Giải nghệ khi mùa bóng hiện tại kết thúc, Makaay sẽ không rời xa thế giới bóng đá mà ngay lập tức bước vào nghề HLV. Nhưng trước khi bắt đầu công việc mới ở đội trẻ Feyenoord, Makaay vẫn còn cơ hội giành danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ. Nếu được ra sân và giúp Feyenoord lật ngược tình thế trước Ajax (Feyenoord đã thua 0-2 ở lượt đi), Makaay sẽ lần thứ hai có chiếc Cúp Hà Lan cùng CLB của thành phố cảng lớn nhất thế giới, sau lần đầu năm 2008. Roy Makaay, chúc anh may mắn!
| Sinh ngày 9/3/1975 tại Wjchen (Hà Lan) Cao 1m88 Các CLB: Vitesse (1993-97), Tenerife (1997-1999), Deportivo (1999-2003), Bayern Munich (2003-07), Feyenoord (2007-2010). Đã 43 lần khoác áo ĐT Hà Lan, ghi 6 bàn. Thành tích: Vô địch Liga 1999-2000 , Cúp Nhà Vua 2002 (cùng Deportivo), Vô đich Bundesliga 2004-05, 2005-06, Cúp QG Đức 2004, 2005 (cùng Bayern), Cúp Hà Lan 2008 (cùng Feyenoord). Danh hiệu: Vua phá lưới Liga, Chiếc giày vàng châu Âu 2003. Bạn có biết - Ngày 21/8/2006, Makaay ghi bàn thứ 3.000 của Bayern ở Bundesliga. - Theo kết quả thu được từ khảo sát của tạp chí Kicker bằng cách đặt thiết bị đo tốc độ ở 18 sân của các CLB hàng đầu nước Đức, Makaay là người có cú sút mạnh nhất giải, với tốc độ lên tới 137km/h – khủng khiếp không kém những quả giao bóng trong quần vợt. - Năm 2007, năm cuối ở Đức, Makaay lại lập được một kỷ lục: ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League. Tìm thấy mành lưới đối phương chỉ 10,2 giây sau khi trận đấu khai cuộc, Makaay đã góp công lớn vào trận thắng 2-1 của Bayern trước Real Madrid ở lượt về vòng knock-out đầu tiên, qua đó loại CLB TBN nhờ luật bàn thắng sân khách. |