Rước dâu bằng xe trâu

Chuyện rước dâu bằng “siêu xe” như thiếu gia ở Hà Tĩnh và Cần Thơ chưa lắng thì ở Nghệ An chuyện chú rể đánh xe trâu đi rước dâu lại gây sốt trên cộng đồng mạng. Chú trâu đen được khoác tấm vải màn trắng có dán chữ song hỉ và treo bong bóng màu hồng. Trên xe trâu được đặt hai chiếc ghế để chú rể và cô dâu ngồi. Tự tay chú rể và các bạn chẻ tàu dừa kết hình trái tim và dựng chiếc ô cùng trang trí xe dâu bằng bong bóng màu. Đó là đám cưới của chú rể Đào Văn Đức (20 tuổi) và cô dâu Hồ Thị Hoa (22 tuổi, cùng ở xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được tổ chức vào ngày 11-3.

Cả anh Đức và chị Hoa đều không có ý định quay clip đưa lên mạng nhưng họ bất ngờ khi người bạn quay phim đám cưới đã đưa clip rước dâu lên YouTube và họ đã nhận được nhiều lời bình và lời chúc.

Chú rể tự đánh xe trâu

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Đức và chị Hoa vào Bình Dương làm việc. Vừa qua, anh Đức và chị Hoa đã học nghề cắt tóc, làm đầu, trang điểm cô dâu rồi quyết định về nhà tổ chức đám cưới và lập nghiệp ở quê. Anh Đức là con đầu trong gia đình làm nông có hai anh em. Còn chị Hoa là con gái út trong gia đình có ba chị em, đám cưới các chị đều lên xe hoa bằng xe hơi.

Rước dâu bằng xe trâu ảnh 1

Chú rể Đào Văn Đức và cô dâu Hồ Thị Hoa hạnh phúc trên xe hoa bằng xe trâu. Ảnh: đl

Trong căn nhà cấp bốn của gia đình khá khang trang, anh Đức nói: “Tôi không phải chơi ngông và nhà tôi cũng không quá nghèo đến nỗi không thuê được xe hơi đi rước dâu nhưng tôi muốn tự tay mình làm và tổ chức đám cưới giản dị và lãng mạn, đậm chất quê hương. Tôi quyết định tự tay đánh xe trâu đi rước dâu. Trên đường về có bạn giúp điều khiển trâu và rất may trâu không thấy đông người mà phóng chạy sai đường”.

Còn chị Hoa cho biết: “Tôi khá bất ngờ khi anh Đức cho biết sẽ đến rước dâu bằng xe trâu. Tôi bật khóc và cảm thấy rất hạnh phúc khi được anh bế tôi lên xe đi về nhà chồng trước rất đông trẻ con và người dân đến xem, reo hò và vui cười. Từ lúc yêu nhau anh ấy luôn làm nhiều việc khiến tôi bất ngờ và yêu thích. Ngay cả kẹo sô cô la và quà ngày Valentine cũng do tự tay anh ấy làm”.

Ông Đào Văn Thắng (cha anh Đức) phân trần: “Chúng tôi bảo con thuê xe hoa như mọi người để quay video, chụp ảnh cho đẹp nhưng con không chịu mà bảo tổ chức đám cưới theo nếp sống mới ở quê. Quan khách chúng tôi cũng không mời quá đông”. Ông Hồ Viết Long (cha cô dâu) cũng ủng hộ con rể đến rước dâu bằng xe trâu cho chân chất làng quê.

Ủng hộ nhưng không dám làm theo

Anh Nguyễn Văn Hải (trú xã Nam Anh) cho rằng: “Hôm ấy có nhiều đám cưới nhưng tôi thấy đám cưới rước dâu bằng xe trâu vui, ấn tượng nhất”. Tuy nhiên, nhiều thanh nữ ở Nam Đàn cho biết: Nếu cưới chồng sẽ không ngồi xe hoa bằng xe trâu, bò mà phải xe hơi, bởi đời người chỉ có một ngày cưới. Anh Hoàng Hải - người quay video và đưa clip này lên mạng cho biết: “Tôi đi quay nhiều đám cưới nhưng chưa thấy đám cưới nào rước dâu độc đáo và có nhiều người đổ xô ra đường xem như đám cưới anh Đức, chị Hoa. Sau khi thấy trên mạng có nhiều đám cưới tổ chức xa hoa, lãng phí, rước dâu bằng “siêu xe” bị nhiều người phê bình, tôi đưa clip này lên để mọi người xem”.

Anh Đức cũng cho biết: “Nếu có rất nhiều tiền tôi cũng không chọn cách tổ chức đám cưới thật hoành tráng, phô trương, mà tôi vẫn tổ chức bình thường. Tôi khá bất ngờ khi đám cưới rước dâu bằng xe trâu của mình lại có nhiều người xem, có nhiều nhà báo đến tận nhà gặp tôi”.

Những ý kiến trên trang YouTube

- “Nhìn cái này mới thấy hạnh phúc nè, chứ nhìn siêu xe giờ chán quá. Đâu phải cứ giàu, cứ bỏ tiền ra làm đám cưới hàng chục tỉ đồng mới có thể nổi tiếng đâu. Hạnh phúc đâu cần phải quá sang trọng, rườm rà. Giản đơn thế này lại hay.” (Knopealbe)

- “Thời nay có mấy ai làm được như họ, hạnh phúc thật sự là không phân biệt giàu sang, nghèo hèn, thật sự đã vứt bỏ được cái gánh nặng của xã hội đang đối mặt họ sẽ sống hạnh phúc.” (mrdayna)

- “Mình cũng muốn đám cưới mình dân dã, giản dị mà độc đáo như thế này lắm, mà chắc bà xã mình không chịu đâu. Hâm mộ hai vợ chồng này quá.” (thanlan1990)

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm