Salah 'trốn' tháng Ramadan để đá chung kết?

Đó là câu chuyện được báo chí quốc tế  "tò mò” nhiều nhất những ngày trước trận chung kết Champions League về tay săn bàn hàng đầu của Premier League, nhân vật chính của trận chung kết rạng sáng mai.

Câu chuyện những bữa cơm chay về đêm của Salah vẫn là đề tài lớn.

HLV Klopp nói với báo chí rằng, Mohamad Salah đang ở đỉnh cao nhất của phong độ vì anh ấy có một bí quyết hành lễ tháng chay Ramadan. Trong khi đó, trợ lý thể lực Rubens Pons của Liverpool nói với đài phát thanh Onda Cero rằng Salah đã có cách thi hành lễ đạo Hồi cho riêng mình. Khi toàn đội tập tại Marbella, Salah đã xong nhiệm vụ lễ giáo của mình ba ngày trước trận chung kết.

Ông Ruben Pons cũng nói thêm rằng, vấn đề tôn giáo chúng ta không nên đề cập sâu làm gì.

Klopp khẳng định Salah đang ở đỉnh cao nhất của phong độ.

Tháng chay Ramadan rất nghiệt ngã của người theo đạo Hồi. Theo đó, một tháng, những người hành lễ không được ăn thức ăn và cả nước uống vào ban ngày, chỉ khi mặt trời lặn mới được ăn uống. Tuy nhiên, đối với những vận động viên cả nam lẫn nữ là người đạo Hồi thì họ có được đặc cách riêng và họ đã thích nghi từ lâu rồi.

Mùa đầu tiên quay trở lại Ngoại hạng Anh trong màu áo Liverpool, Salah đã lập nên kỷ lục 32 bàn thắng tại giải ngoại hạng và 10 bàn tại Champions League.

Theo nhận định của giới chuyên môn thì Quả bóng vàng năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Salah và Ronaldo, những ngày này Ronaldo cũng có những nhận xét đưa Salah lên chín tầng mây. Ronaldo so sánh Salah chẳng khác nào Messi vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm