Sẵn sàng cứu giúp người bị nạn

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nạn nhân được giúp đỡ tận tình, đưa đi cấp cứu làm ấm lên tấm lòng nhân ái của mọi người. Đơn cử như vừa qua, chị Nguyễn Thị Kim Khoa (trú tại 116/7 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang đi trên đường thì tự ngã bất tỉnh. Sau đó chị được một nhóm người đưa vào BV Tâm Trí cấp cứu, đồng thời họ tìm cách liên lạc với người thân của nạn nhân, bàn giao túi xách có 20 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Chiều 3-6, anh Lê Quang Dũng - chồng chị Khoa tâm sự: “Khi tôi đến nơi vợ bị nạn, có chị tên là Giang đã trao cho tôi túi xách và các giấy tờ tùy thân của vợ tôi. Biết họ đã gọi taxi đưa vợ tôi đi cấp cứu, tôi vội xin số điện thoại và đưa tiền taxi nhưng họ không nhận. Sáng nay, tôi được các bác sĩ cho biết vợ tôi bị hạ đường huyết nên đã đột ngột ngã, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, vợ chồng tôi kiểm tra thấy còn đủ 20 triệu đồng trong túi xách nên dự định tối nay sẽ tìm đến các bạn ấy để cảm ơn lòng tốt của họ mới được”.

Được biết nhóm người tham gia cấp cứu chị Khoa là chị Nguyễn Thị Giang (25 tuổi), anh Sáng (26 tuổi) và anh Thu (hơn 30 tuổi) đều đang làm việc tại Khu du lịch Trăm Trứng (Phước Đồng). Chị Giang tâm sự: “Ba anh em đang đi xe máy, bất ngờ thấy một chị đi xe máy tự ngã, theo phản xạ tự nhiên tôi nhờ các anh giữ xe lao vào đỡ chị dậy và đưa chị đi cấp cứu… Đây chỉ là việc làm bình thường thôi ạ”.

Đúng là việc bình thường nhưng không hẳn ai cũng làm được. Như chồng chị Khoa nói: “Họ là những người rất tốt. Gần đây, qua báo chí được biết có nơi người ta đã hôi của, vô cảm trước sự việc đau lòng… Chính vì vậy hành động của các anh, chị kể trên gia đình tôi rất biết ơn, xã hội ta rất cần những con người như thế”.

CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm