'Siêu quậy' Mario Balotelli thoát chết

(PLO)- “Siêu quậy” Mario Balotelli thoát chết sau khi anh lái chiếc Audi trị giá 100 nghìn bảng Anh lao thẳng vào tường trong một vụ tai nạn kinh hoàng, trước khi “từ chối kiểm tra nồng độ cồn”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin từ tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 24-11. Cựu sao Man City Mario Balotelli được bác sĩ kiểm tra trước khi cảnh sát đến nơi. Tiền đạo 33 tuổi người Ý may mắn thoát khỏi chấn thương nghiêm trọng sau khi đâm chiếc Audi Q8 trị giá 100.000 bảng Anh của mình vào tường. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h30 thứ năm tại Brescia (Ý) và không ai khác liên quan đến vụ tai nạn, điều này đồng nghĩa Balotelli tự gây tai nạn cho mình.

Balotelli thoát chết, từ chối đo nồng độ cồn

Tờ SportMediaset (Ý) đưa tin, cựu tiền đạo 33 tuổi của Manchester City, Inter Milan và AC Milan Mario Balotelli được cho là đã từ chối kiểm tra nồng độ cồn sau khi đâm chiếc Audi Q8 màu đen của anh vào tường.

balotelli thoát chết
Balotelli thoát chết trong vụ tai nạn giao thông. ẢNH: GETTY

Theo tờ báo Ý Fatto Quotidiano, Mario Balotelli đã mất lái khiến chiếc Audi Q8 đâm thẳng vào tường. Tác động của vụ va chạm khiến túi khí bung ra, các nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến hiện trường sau khi được gọi.

Balotelli, người trước đây từng hẹn hò với người mẫu Bỉ Fanny Neguesha và gần đây được phát hiện đi cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp bí ẩn đã cố gắng trèo ra khỏi đống đổ nát và sau đó được các nhân viên y tế chăm sóc sau khi anh nằm trên mặt đất.

SportMediaset cho biết thêm, cảnh sát địa phương đã cố gắng cho Balotelli kiểm tra nồng độ cồn, nhưng tuyển thủ Ý đã từ chối. Các hãng tin ở Ý sau đó tuyên bố, điều đó đã dẫn đến việc cảnh sát tịch thu giấy phép lái xe của Balotelli.

balotelli-thoát-chết-2.png
balotelli-thoát-chết-1.png
balotelli-thoát-chết-3.png
Hiện trường vụ tai nạn. NGUỒN: SUN SPORTS
balotelli-thoát-chết-4.png
Balotelli lên xe cứu thương kiểm tra. NGUỒN: SUN SPORTS

Người anh của Balotelli là Enock Barwuah đã đến hiện trường đưa tiền đạo người Ý này về nhà. Balotelli hiện đang chơi cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Adana Demirspor. Anh đã trở về quê nhà Ý trong thời gian bình phục chấn thương. Gần đây, Balotelli không còn đam mê với siêu xe, anh đã bán “biệt đội siêu xe” của mình, bao gồm một chiếc Ferrari và Lamborghini.

Sự nghiệp của "Super Mario"

Balotelli rời Man City để đến AC Milan vào năm 2013 nhưng bất ngờ trở lại Premier League một năm sau đó khi gia nhập Liverpool. Balotelli gặp khó khăn trong việc gây ấn tượng ở Anfield, chỉ ghi một bàn sau 16 trận, trước khi trở lại Milan theo dạng cho mượn.

Balotelli đã có 3 năm thi đấu tại Nice sau khi rời Liverpool vào năm 2014, ra sân 76 lần và ghi 43 bàn thắng, trước khi chuyển Marseille. Đó là một khoảng thời gian ngắn nhưng thành công khi Balotelli ghi được 8 bàn thắng sau 15 lần ra sân.

man-city-mario-balotelli.png
Balotelli nổi tiếng "ngông cuồng". ẢNH: GETTY

Balotelli trở lại Ý thi đấu cho Brescia và Monza trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thi đấu cho Adana. Sau đó, anh gia nhập CLB của Thụy Sĩ Sion nhưng có một mùa giải thảm hại. Giờ đây, anh đang cố gắng vực dậy sự nghiệp của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Siêu quậy" Balotelli

Mario Balotelli được coi là siêu quậy khi liên tục tạo nên những trò hề cả trong và ngoài sân cỏ. Trong thời gian ở Man City, Balotelli "chơi lớn" đốt pháo hoa trong ngôi nhà thuê của mình, gây thiệt hại hàng nghìn bảng Anh. Vài ngày sau, Balotelli trở thành gương mặt đại diện cho một chiến dịch an toàn về pháo hoa.

mario-balotelli.png
Balotelli trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch sử dụng pháo hoa an toàn. ẢNH: MAN CITY

Balotelli cũng bắt đầu năm 2020 đầy gập ghềnh sau khi dính vào một vụ tai nạn ô tô lúc 6 giờ sáng ngày đầu năm mới. Lần này anh đang ngồi trên ghế hành khách của chiếc Fiat 500 Abarth màu bạc khi nó đâm vào cổng một tiệm bánh ở phía bắc Brescia. Một người bạn của Balotelli đã điều khiển chiếc xe gây tai nạn, sau khi bộ đôi có buổi đi chơi mừng năm mới trong một hộp đêm. Cả hai người trong xe đều không bị thương và Balotelli đã đi bộ về nhà ở Mompiano gần đó trước khi đi ngủ.

Trong thời gian chơi cho Sion, một đoạn video xuất hiện cho thấy Balotelli loạng choạng bước ra khỏi một quán bar ở Lausanne cùng với một phụ nữ mặc đồ đỏ và một người đàn ông khác.

Đoạn clip đó nhanh chóng được lan truyền và Balotelli nhanh chóng xuất hiện trở lại trên mặt báo. Balotelli đã bỏ lỡ buổi tập vài ngày sau đó, nhưng câu lạc bộ cho rằng nguyên nhân là do anh bị viêm phế quản. Balotelli từng bị cáo buộc đã trả cho một chủ quán bar 1.800 bảng Anh để lái chiếc xe máy xuống biển.

Balotelli và cựu HLV Man City, Roberto Mancini cũng bị phát hiện đang vật lộn với nhau trong một buổi tập trước ống kính máy quay trong thời gian họ làm việc cùng nhau tại Etihad. Mancini sau đó mô tả vụ việc, ông nói rằng mâu thuẫn được châm ngòi từ việc Balotelli có một pha vào bóng thô bạo với Gael Clichy.

Mancini-balotelli-man-city.png
HLV Mancini túm cổ Balotelli. ẢNH: SUN SPORTS

Roberto Mancini nói: “Trong một buổi tập, tôi đã nói với các cầu thủ đừng thực hiện những pha vào bóng ngu ngốc với Gael Clichy vì cậu ấy vừa mới trở lại sau chấn thương. Và sau đó, Mario Balotelli thực hiện một pha truy cản mạnh mẽ với anh ta. Tôi tức giận.

Tôi túm lấy cổ áo Balotelli muốn đẩy nhưng cậu ấy khỏe quá nên không thể. Nhìn những bức ảnh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi đã cãi nhau nhưng không có gì xảy ra cả. Balotelli đã xung đột với một số đồng đội và cậu ấy muốn trở lại Ý. Tôi thất vọng vì Balotelli muốn ra đi, vì lẽ ra cậu ấy phải làm được nhiều hơn thế trong một giải vô địch phi thường”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm