Sinh viên mừng, lo lẫn lộn ngày trở lại TP.HCM học trực tiếp

Bên cạnh sự háo hức, nhiều sinh viên không giấu được sự lo lắng.

 Nửa mừng nửa lo

Dương Thị Trúc Linh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ: "Dù việc học trực tuyến vừa qua đã giúp tôi tiết kiệm một số khoản chi phí, nhưng là sinh viên tôi vẫn rất muốn được đến trường, cảm nhận không khí lớp học, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè.

Khăn gói trở về quê ở Vĩnh Long gần một năm nên mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Lần này trở lại TP tôi mang theo nhiều nỗi lo hơn, nhất là về sức khỏe vì dịch bệnh còn âm thầm trong cộng đồng. Lo cho mẹ phải ở nhà một mình, cảm giác hệt như lần đầu phải xa nhà buồn lắm".

Tuyết Ngân chuẩn bị đồ đạc trở lại TP HCM để bắt đầu học kỳ mới. Ảnh: TÚ NGÂN.

Cùng chung nỗi nhớ nhà, Trần Thị Tuyết Ngân, sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết đã 8 tháng phải ở nhà học trực tuyến. Dù các thầy cô vẫn hỗ trợ nhiệt tình, truyền đạt kiến thức tốt cho sinh viên nhưng một số học phần thực hành buộc phải chuyển sang học online nên Ngân cảm thấy lượng kiến thức mà mình tiếp thu được cũng bị hạn chế.

"Tôi rất mong chờ ngày được đến trường và tin rằng việc đi học trực tiếp sẽ giúp kết quả học tập được tốt hơn. Tuy nhiên, bắt đầu cuộc sống tự lập, vừa chạnh lòng vì nhớ ba mẹ, vừa đối mặt với nỗi lo chỗ ở vì bản thân đã trả nhà trọ từ mấy tháng trước, giờ đây việc tìm một chỗ ở mới an toàn, phù hợp với điều kiện học tập khiến tôi khá áp lực" -  Ngân tâm sự.

 Loay hoay tìm phòng trọ mới

Nhận được thông báo bắt đầu thực tập từ ngày 21-2, Trần Thị Kim Thơ, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngụp lặn trên các trang mạng xã hội để lựa chọn căn phòng trọ ưng ý gần nửa tháng nay. Thời gian khá gấp rút nên Thơ chỉ chọn 2 địa chỉ thuận tiện nhất rồi đến xem phòng.

"Rất may là chỗ trọ khá vừa ý, lại gần nơi thực tập nên tôi quyết định vào ở luôn. Dù đã là sinh viên năm 3 nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự tìm trọ, bởi vậy gặp không ít khó khăn, nhất là về đường đi vì đây là một khu vực hoàn toàn mới. Thêm vào đó, việc phải đề phòng những chiêu lừa gạt, đăng thông tin ảo hòng chiếm đoạt tiền cọc của sinh viên cũng khiến tôi căng thẳng" – Thơ cho biết

Căn phòng trọ mà Kim Thơ chọn để ở cùng với 4 người bạn trong thời gian học tập sắp tới tại TP HCM. Ảnh: TÚ NGÂN

Tương tự, Đinh Thị Bích Trâm, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết dù có thời gian để chuẩn bị tìm nhà trọ cho việc đến trường sắp tới nhưng đã hai tuần trôi qua, Trâm vẫn chưa tìm được nhà trọ phù hợp. Tạm thời Traam đang ở nhờ căn trọ cũ của người bạn để tiện cho việc đến trường.

"Sau dịch giá nhà trọ tăng vọt nên tôi gặp khó khăn trong tài chính, bây giờ việc tìm trọ có giá rẻ cho sinh viên ở gần trường thật sự đã trở thành nỗi lo lớn" – Trâm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm