Sinh viên tất bật làm thêm kiếm tiền dịp Tết Nguyên đán 2024

(PLO)- Dù được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ sớm nhưng nhiều sinh viên quyết định ở lại TP.HCM, tìm việc làm thêm, kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho gia đình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi các bạn cùng lớp đã về quê đón Tết Nguyên đán 2024 cùng gia đình, Hoàng Thị Kim Anh, sinh viên Trường Đại học Công Thương TP.HCM quyết định ở lại, tìm việc làm mùa Tết để trang trải chi phí sinh hoạt.

“Em phục vụ nhà hàng, làm theo ca từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Lương ngày Tết cao hơn nhiều so với ngày thường nên em cố gắng đi làm”- Kim Anh chia sẻ.

Quê Kim Anh ở Đắk Nông. Để nuôi 2 chị em ăn học, mẹ Kim Anh phải xuống làm công nhân ở Bình Dương nhưng mức lương không quá cao. Để có tiền trang trải cho học kỳ sắp tới, Kim Anh ở lại TP đi làm.

Đây cũng là năm thứ 2, Trúc Ly, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật không về Quảng Ngãi đón Tết Nguyên Đán 2024 cùng gia đình.

Tết Nguyên đán 2024
Trúc Ly (ngoài cùng bên phải) nhận lì xì tại buổi họp mặt sinh viên ăn Tết xa nhà do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thu nhập chính của gia đình đến từ nghề làm nông. Do đó, để có chi phí học hành và sinh hoạt trong suốt thời gian qua, Ly đã tự kiếm việc làm thêm.

“Thấy các bạn kéo valy lên xe về sum họp với gia đình, em thấy tủi thân một chút. Tuy nhiên, vì gia đình còn khó khăn, hơn nữa dịp này có nhiều việc, thu nhập gấp 3 ngày thường nên em ở lại đi làm để phụ giúp cho ba mẹ” - Ly nói.

Vào dịp Tết Nguyên đán, ai cũng muốn quây quần với gia đình để đón thời khắc giao thừa. "Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, em phải chấp nhận. Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, em đã đăng ký lịch làm việc xuyên Tết. Ra tết, giá vé giảm, em sẽ dành thời gian về thăm ba mẹ sau” - Ly bộc bạch.

Vé xe Tết về Nghệ An vừa đắt lại khó mua nên Đặng Quỳnh Ngân, sinh viên năm 3 Trường Đại học Luật TP.HCM cũng ở lại TP.HCM, làm thêm dịp Tết.

“Em bắt đầu đi làm từ 28 Tết. Ngày bình thường 1 giờ được 20.000 đồng. Từ ngày 30 Tết đến hết mồng 1, lương sẽ được nhân 3. Cố gắng đi làm mấy ngày Tết, em sẽ có thêm một khoản để trang trải cho việc học sắp tới” - Ngân nói.

Phòng trọ có 3 người nhưng 2 bạn đã về quê, chỉ còn mình Ngân ở lại. “Em xin đi làm từ 8 giờ sáng đến gần 12 giờ đêm. Thời gian kín mít nên em không có thời gian để buồn” - Ngân nói thêm.

Tết Nguyên đán 2024
Đoàn Lê Văn Tâm tư vấn các loại kem cho các bạn nhỏ. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Gần 22 giờ nhưng cửa hàng kem trước cổng siêu thị Emart (Gò Vấp) vẫn tấp nập khách vào ra. Nhân viên Đoàn Lê Văn Tâm làm việc không kịp nghỉ.

Tâm là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM bắt đầu làm thêm công việc này từ tháng 8-2024 với mức lương 20.000 đồng/giờ.

Gia đình Tâm có 4 người đang thuê một căn nhà nhỏ ở tạm. Đã mấy năm rồi, gia đình không được về Huế ăn Tết cùng ông bà ngoại. Năm nay, sức khoẻ của ông bà ngoại yếu hơn nhưng cả gia đình gom góp chỉ đủ tiền mua vé cho mẹ về.

“Em ở lại vừa dọn dẹp phòng, vừa đi làm thêm để chuẩn bị đóng tiền học phí. Lương ngày Tết được nhân 3, nếu tiết kiệm em sẽ có được 1 khoản để phụ thêm với mẹ”- Tâm nói và cho biết Tết này em không sắm sửa gì, chỉ mua tặng cho em trai một chiếc áo ấm. Dạo này thời tiết hay thay đổi, em trai lại đi học sớm, có áo khoác rồi sẽ bảo vệ sức khỏe tốt hơn

Trước đó, để chăm lo cho sinh viên ở lại TP.HCM đón Tết Nguyên đán 2024, ngày 21 tháng chạp, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP đã tổ chức chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”.

Trong chương trình, 2.000 học sinh, sinh viên tham gia được gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ, tham gia các trò chơi dân gian đặc trưng trong dịp Tết và nhận quà Tết trị giá 1.000.000 đồng/phần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm