Dự làm tớ biết sợ Dự rồi đấy! Họp với đại biểu của dân, Dự cứ tỉnh bơ thừa nhận là “công tác dự báo vừa qua chưa chính xác”. Cái sự chưa chính xác đó đã khiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2008 đến trên 67.000 tỉ đồng, quyết toán vượt dự toán tới trên 33%.
Dự làm tớ bật khóc không thành tiếng, Dự có biết không? Tiền bọn này nộp thuế có phải là vỏ hến đâu mà vào tay Dự, Dự dự báo trôi tuột tỉ tỉ cứ như giỡn chơi. Mấy chục ngàn tỉ đồng mà Dự cứ tỉnh queo: “Nếu nói trách nhiệm thì tôi xin nhận khuyết điểm”. Dự khôn quá, cứ nhận lỗi thoải mái vì biết khó mà bị lột áo, đốn ghế.
Dự còn đổ thừa tại biến động, vậy mấy xứ chung quanh người ta không có biến động chắc, sao ứ thấy các “Dự” chỗ đó trật vuột như Dự nhà này?
Chợt vã mồ hôi: Dự đang “dự” về cao tốc! 20 năm nữa, Dự lại nhận khuyết điểm? Thôi nhé, bố đây mà đánh đây thì đây cũng thà nằm bẹp để lãnh roi, chứ đây chả dám tin Dự.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU